Thỏ con chào đời
Saturday, September 17, 2011 10:53:33 PM
.Nhưng,,,nỗi lo lắng cũng ko kém .Vì lần mổ này khác với lần sinh chị Cún.Không có ông bà nội,ngoại ở bên.Chỉ có bố mẹ lo cho nhau,và papa còn phải chăm sóc chị cún và mẹ con mình sau khi sinh nữa,ko biết papa có kham nổi ko?Mổ gây tê có đau đớn gì ko ?Papa ko được vào phòng mổ nên chỉ mình mẹ sẽ phải đối đầu với tất cả .Nỗi lo lớn nhất của mẹ vẫn là cho con,vì mẹ lo con gái mẹ có chuyện gì ko hay,ko biết mẹ có thể đủ bình tĩnh để chấp nhận ko?Và c/s sau này của con và gia đình mình sẽ ra sao...Cả đêm mẹ ko sao chợp mắt được,nhứng suy nghĩ cứ trải dài vô tận .Sáng 9/8/2011 mẹ nhập viện và ca mổ sẽ diễn ra vào 9h sáng 10/8.Papa và chị Cún ăn cơm tối xong lại vào viện chơi đến hết giờ thăm bệnh nhân rùi mới về.
lại 1 đêm trằn trọc ko ngủ được.Mẹ đi ngoài hành lang,nhìn ngắm mấy em bé trong lồng kính,những bàn tay,bàn chân nhỏ xíu sao mà đáng yêu thế chứ,Mẹ chỉ cầu mong con gái mẹ được khỏe mạnh như những em bé đó thôi.tầm này đêm sau là mẹ được ôm con rồi...Cố chợp mắt để ngày hôm sau đương đầu với tất cả nhưng mất ngủ vẫn hoàn mất ngủ ...
10/8,chưa đến 8 h sáng Papa và chị Cún đã có mặt trong bv.Y tá truyền nước cho mẹ và dán monitor để theo dõi tim thai.
Papa và chị Cún đưa mẹ đến hành lang ngoài phòng mổ.Chị Cún và Papa nắm tay mẹ nói"Ganbattene".
9 h có mặt trong phòng mổ,B/s gây mê cực kỳ dịu dàng,ân cần giải thích cho mẹ từng tiến trình gây mê.Dù được nói trước khi thuốc vào huyết áp sẽ tụt và khó thở nhưng mọi thứ diễn ra trên cả tưởng tượng của mẹ...Cảm giác đau đớn thì chỉ 1 chút thôi,nhưng sao ngực nghẹn ngào ,khó thở,ngột ngạt đến thế,mẹ vẫn cảm tưởng được con đạp rất nhiều .Mỗi lần trước khi vào phòng siêu âm con cũng vậy,mẹ tự nhủ chắc con vui vì sắp được gặp mẹ ,tự dặn mình phải mạnh mẽ lên vì chỉ còn 1 chút nữa mẹ được gạp con gái yêu rồi.
Rồi toàn thân dưới cứ dần dần mất cảm giác,2 bàn chân nặng nề muônd cử động mà ko thể nhấc lên nổi.2 B/s phụ sản vào và bắt đầu tiến hành ca mổ..Chỉ còn vaì phút nũa thôi con sẽ chào đời,cảm giác bất an lại lên cao độ...Ko biết con gái mẹ có sao ko???Những giọt nước mắt cứ chảy dài,ko dừng lại được.B/s gây mê luôn hỏi tình trạng của mẹ thật ân cần.Chị josanpu đỡ con cũng đứng cạnh nói chuyện nắm tay trấn an mẹ.
9h 46 Con đã cất tiếng khóc chào đời.Chị Josanpu rời bên cạnh mẹ để đón con.Tiếng khóc con còn rất nhỏ nhưng đủ làm mẹ cảm động lắm.1 cảm giác sung sướng vỡ òa,chẳng có từ ngữ nào để tả ,cái cảm giác mà chưa bao giờ mẹ biết đến (Khi sinh chị Cún mẹ bị gây mê toàn thân).Vậy là con đã chính thức bước ra thế giới bên ngoài rồi,mẹ chỉ mong được nhìn con ngay,xem con có khỏe mạnh ko,xem mặt con gái của mẹ thế nào.Giống bố hay mẹ nhỉ....???Chị Josanpu đó và lau ,ủ người cho con.Mẹ ko được nhìn mặt con ngay lên sốt ruột lắm.Cô b/s gây mê thấy vậy nên nói với mẹ "赤ちゃん元気ですよ”Ôi mẹ chỉ cần nghe mấy từ đó thôi.Vậy là con gái mẹ khỏe mạnh,ko sao cả.Chị Josanpu ủ cho con rồi bế con đến bên mẹ.Ôi sao mà yêu thế,khuôn mặt nhỏ xíu,nhưng tóc con thật đen và rậm,nước da con trắng,môi đỏ .Mẹ vui lắm vì con đã sinh ra khỏe mạnh bình thường chỉ muốn nói với con "元気で生まれてくれてありがとう”thôi .Nhưng nỗi vui sướng làm mẹ chẳng cất lên lời,chỉ đón con nụ cười tràn trề nước mắt.Sau đó chị Josanpu đưa con lên khoa sản với Papa và chị Cún đang đợi trước.Mẹ chỉ mong những khâu phẫu thuật còn lại xong thật nhanh để sớm được ôm con vào lòng,ngắm nghía con.
11h trưa,B/s,y tá đưa mẹ về khoa sản.Papa và chị Cún đứng cầu thang máy đợi mẹ,Chị Cún thấy mẹ cái là nói
ngay.”ママ、頑張ったね””優美ちゃんは赤ちゃんだっこしたよ。かわいいよ"
Mẹ được nhìn con qua lồng kính,được dừng lại để nắm tay con 1 chút,bàn tay nhỏ xíu yêu ơi là yêu.Hôm nay con phải ở trong lồng kính trừ những lúc ti mẹ.Mong con khỏe để hôm sau ra ngoai với mẹ cả ngày thôi con yêu ah.Chỉ cần con khỏe mạnh thôi,mọi nỗi đau hậu phẫu mẹ sẽ cố gắng vượt qua.
Ba mẹ đặt tên con là Trà My,con được 2626g và dài 47.3cm.Con sinh trước ngày kỷ niệm tình yêu của bố mẹ 1 ngày nên bố mẹ đặt tên tiếng Nhật là Ami(愛美).Vậy là ngày kỷ niệm 11/8 năm nay Papa nhận được 1 món qùa cực kỳ đặc biệt.Năm nay là năm con Mèo nhưng ở Nhật là năm con Thỏ nên gọi con là Thỏ con.Chúc Thỏ con của mẹ hay an chóng lớn,Mong con lớn lên luôn khỏe mạnh và là 1 con người lương thiện,nhân ái, sâu sắc.





















