Chúc mừng sinh nhật con gái yêu
Saturday, 1. August 2009, 00:29:56
Yumi 3~4
Ngày1/8 là 1 ngày cực kỳ có ý nghĩa với ba mẹ .
30/7 của 3 năm trước là ngày dự sinh con.Nhìn cái bụng mẹ to ngất ngây ,Ai cũng bảo con gái đầu lòng cũng sẽ sinh sớm hơn so với dự định.Nhưng con vẫn "gan lì" nằm trong bụng mẹ nhất quyết chưa muốn ra mặc cho ba mẹ và ông bà mong đợi,ngày nào cũng nhắc ,ai cũng hỏi thế chưa có "hiện tượng" gì ah ? Bà nội,bà ngoại thì nấu đủ món cho mẹ ăn cho dễ sinh .
Mẹ nhớ rất rõ cái ngày hôm đó,mẹ đã trải qua những cơn đau chưa bao giờ nếm trải hết cắn tay papa rùi lại vật vã đứng lên ngồi xuống...Chỉ mong gặp con thật nhanh,nhưng mọi chuyện chuyển sang 1 chiều hướng mà cả nhà ko ai ngờ đến...
Và rồi đến 0h05 phút của ngày 1/8 3 năm trước con cũng đã khóc chào đời,tiếc rằng mẹ ko được nghe tiếng khóc đầu tiên ấy.Nhưng dù sao mọi sự cũng bình an.Nhớ cái cảm giác được lên chức "MẸ&BA"...Sao mà yêu thế cơ chứ.
Từ ngày hôm đó Con là niềm vui,hạnh phúc của cả nhà
Có con nhà mình có thêm nhiều tiếng cười hạnh phúc,thêm nhiều câu chuyện về con,Con là chủ đề chính,mối quan tâm của "toàn thế giới"( xung quanh ba mẹ)
Mới đó mà đã 3 năm,con gái yêu của ba mẹ đã lớn lên nhiều,hiểu biết hơn nhiều.Yêu con lắm lắm!!!
Chúc con sang tuổi mới luôn ngoan ngoãn ,chăm ăn hơn nha con.
CHuuuuuuu****
Day la slideshow do ban Julia va me lam tang cho Yumi nhan dip sinh nhat,Cam on 2 me con Julia nhieu nha
Kim siêu quậy # 1. August 2009, 06:04
P'titcochon # 1. August 2009, 08:23
Yumi # 2. August 2009, 03:18
Phuong Thao # 5. August 2009, 03:09
Bạn Yumi khoe hình SN đê.
Phuong Thao # 5. August 2009, 03:11