Bờ vai chở che
Tuesday, May 8, 2012 8:35:18 PM
Em yếu đuối nên cần che chở
Em hay vấp nên cần nâng đỡ
Em dại khờ nên chẳng biết lo toan
Em đem cả cuộc đời phó mặc cho anh
Dù may rủi thôi cũng đành cam chịu
Yêu thương ơi,chắc rồi anh sẽ biết
Khi yêu em anh sẽ khổ rất nhiều
Nếu có thể sương tan vào cỏ
Thì em tin rằng cỏ sẽ rất xanh
Nếu có thể em tin vào anh
Thì em tin anh cũng xanh như cỏ."
__________
SẮC TÍM DẠI KHỜ - http://haihaua.foruma.biz/t1796-topic#ixzz1lzgG15ip
TRẢ LỜI....
Chuyện gia đình, dấn thân anh tự nguyện
Em dấu yêu ơi, đừng hỏi dại khờ
Hảo hán nam nhi có bao giờ chốn chạy
Che chở cho em đến hết cuộc tình ta.
Cuộc đời anh ôm trọn cuộc đời em
Tột đỉnh yêu thương, dong chơi ta thụ hưởng
Đừng lo lắng chi, Yêu thương ơi đừng lo lắng
Chẳng giông tố nào ngăn nổi cuộc tình ta
Nếu một mai bão tố nổi can qua
Thì em hãy tin, anh của em quả cảm can trường
Bờ vai này giành để Em yêu ngơi nghỉ
Trong giấc mộng cuộc đời, Em có anh !!!
_____________
BỜ VAI CHỞ CHE - TCC - 3h53, 11.2.2012













