Skip navigation.

tháng ngày không quên

FPT-APTECH muôn năm...

chào mọi người 1 số ảnh vui ná

hehe, lâu lém rùi mình mới lại tiếp tục post bài trong blog này, căn bản là 1 time use blog 360 nhưng nghe nói blog yahoo sắp đóng cửa mà nản wá ! hihi.
Hum này post mí cái ảnh bùn cười ná.Mọi người vào comment cái nèo





Bùn cười với cái này quá =))
(lão già này là DÊ chính cống )
(mụ già này người mẫu ghê)
(kaka =)0 đại ka này rất máu mặt)
(anh ơi em bị mất đôi tổ ong rồi mai anh mua cho em đôi khác ná)

Ngôi nhà hoa hồng nè !






1 ca khúc mới nà của Bảo Thi và Quang zinh!

1 bài hát để lại trong mình ấn tượng, mình đc nghe bài này tình cờ trong 1 chuyến đi nhưng mình nhớ mãi! ^_^

http://yahoofriend.sourceforge.net/



Đó là lần về Hải Dương ăn cưới 1 người bạn của bố mình, hồi ấy mình mới chỉ học lớp 7,8 gì đó chả nhớ nữa .Ở đó mình tình cờ đc nghe bài này, mình cảm thấy giai điệu của nó sao mà hay quá đỗi thế nhưng mình lại chả biết cái gì về nhạc nhẽo lẫn ca sĩ (hehe, giờ thì biết rồi!).Bẵng đi 1 thời gian rất lâu sau, cho đến bây giờ khi mình đã học xong chương trình THPT, thi ĐH xong thì chợt bài hát này lại vang lên trong 1 chưong trình TV, hồi ức của mình như sống lại, lúc này bài hát thật đúng tâm trạng của mình vì mình giờ đây cũng đang nhớ 1 người đang ở phương xa. Các bạn hãy chia sẻ bài hát này cùng mình nhé!

CHỢT NGHE BƯỚC EM VỀ - LAM TRƯỜNG




mai này không gần nhau nữa ... xin đừng quên nhau nhé...

gio moi dua 1 noi: Tien,Ha beo, Trang cu, Huyen van, Truong chien len HN ; Hai soi, Thao sang HP; Van di Nam Dinh....



(ca khúc "Hành trang ngày mai")











































music: 1 love + Mưa rơi

:D :heart: :D :heart: :D :heart: :D :love:


Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ !:D
Buồn quá mai mình đi rồi, không còn gặp bàn bè nhiều như trước...

éc...ảnh lớp mình...trở lại quá khứ 1 tý nhỉ ? ^^

banana
Đây là những hình ảnh của tháng 6 năm ngoái (2006)- tháng sinh nhật Hà béo::D
(chòi oy chỉ có hình các "ku" thoai, còn hình mấy pà chị đang nấu nướng thì... "ai am so ry", hic...hic...:chef: )


(Chời ơi bao giờ mới có cơm ăn đây??? hu...hu...nervous :faint: :clown: )

2 pác này ăn mảnh àh nha (nhìn cái hồ nước đằng sau mà nhớ nó wá vì giờ nó có còn nữa đâu...)


hu...hu...Còn đây là "trận chiến đấu" hum sinh nhật Vân Triều :
Phần1-"Vừa ăn vừa nấu nướng" :yes:
(đảm đang ghê)



(lạch bạch...)
Chùi ui đoạn này mới gay cấn nè , hu...hu... thế này thì hết đồ ăn mất

(oạch, nấu cơm còn làm đỏm)

(chòy nhìn Thảo kìa...)
(bắt quả tang! Ăn mấy "tăng" rồi mấy bà ơi)
Phần 2-"Đội chờ ĂN":no: hihi...tụ tập "ca ra ô kê " chơi bời bà con !!!




Phần 3-"Vào sới":mad: :mad: :mad:


(he...he chẳng ăn ngồi chụp chơi)
Nâng ly nào !!!:cheers: :cheers: :cheers: :cheers:
Đánh chén thôi anh em ơiiiiiiiiii...!!!

Và sau đây là Phần 4-"Hậu quả và tự sướng"banana monkey banana monkey




lêu...lêu...Vân Triều ::jester:


chùm ảnh lớp...huhu...nhớ lớp mình quá

Kick PLAY để nghe ca khúc "Khúc nhạc xưa"


Trước hết xin bà con 1 tràng pháo tay thật lớn:
Mở đầu là anh Hiệp với "5 phút nghỉ ngơi":
Trong khi đó các chàng trai còn lại thì ...
Tiếp theo là anh "trứng vịt lộn " với trò... :lol: :lol: :lol:
Oài ! Đây là 1 nhân vật cực kỳ, cực kỳ VIP..this is MINH TO (Xin 1 tràng pháo ...chân !)
Tiếp đây là 1 nhân vật học rất giỏi, chàng ta chẳng thèm ăn mà ngồi tạo dáng chụp ảnh.
Khò...khò... ui zùi ui Quyền N sao mà ngủ ngon thía. Ò ..ó..o..o..:love:
Còn đây là sự chứng minh cho chân lý :"Đi học như đi tu
Ngồi học như ngồi tù ..."
Khửa khửa...còn đây là ...aaaa... anh chàng đẹp trai của chị em phụ nữ 12B1
Ái chà...chàng trai FPT
Oài...xin giới thiệu ku PIG, xin bà con cho 1 tràng ...d...m :cry: :eek: :yikes: :D :whistle:

mấy pà cho tui ăn với ...^^

12B1 ơi ...

gửi bài ca bài này đi theo làn gió ~^_^~ !!!....~~~~

Kích PLAY :





Đến ngày tết năm nay con không yên lòng
Nhớ gia đình và mẹ ở nhà
Đến ngày Tết năm nay không có chúng ta
Sống cùng nhau đủ mặt như cũ
Mặc dù trái tim con sống cách xa mẹ
Chân ân tình con với mẹ vẫn sẻ chia
Đường trường hôm nay con từng ngày vẫn muốn biết
Mẹ ơi, có hạnh phúc không?
Gửi bài ca bài này đi theo làn gió
Nếu mà mẹ được nghe mẹ hãy đừng lo
Con ở bên này vẫn khoẻ thoải mái
Và bước tiếp bằng trái tim dũng cảm
Sẽ chăm chỉ học hỏi tiến tới kiến thức
Con sẽ thành người tốt cho mẹ hạnh phúc
Mặc dù khó khăn và rất gian khổ
Sẽ vượt qua chẳng sợ điều chi
Đều dành cho mẹ yêu thương
Đến gió trưa năm nay ai cũng vui mừng
Đón mùa xuân và một năm mới
Đến gió trưa năm nay nếu mẹ không ngờ
Là con thấy yêu mẹ thiết tha
Mặc dù trái tim con sống cách xa mẹ
Chân ân tình con với mẹ vẫn se chia
ĐƯờng trường hôm nsy con từng ngày vẫn muốn biết
Mẹ ơi...có hạnh phúc không?...ư..ư...
Gửi bài ca bài này đi theo làn gió
Nếu mà mẹ được nghe mẹ hãy đừng lo
Con ở bên này vẫn khoẻ thoải mái
Và bước tiếp bàng trái tim dũng cảm
Sẽ chăm chỉ học hỏi tiến tới kiến thức
Con sẽ thành người tốt cho mẹ hạnh phúc
Và dù khó khăn và rất gian khổ
SẼ vượt qua chẳng sợ điều chi
Đều dành cho mẹ yêu thương... ~^_^~...:love: