My Opera is closing 3rd of March

dan choi thu thiet

tho dan choi

giang ho anh khong so chi so mat em

Giang hồ đẫm máu anh từng trãi
1 thằng 1 mạng đéo chạy ai
fớt cờ cầm đao anh xong trận
chém hết kẽ thù thế là xong

cuộc đời anh như con trốt thí
cứ lao đầu vào những cuộc chơi
cứ chơi cứ chơi đến khi nào
ngục tù mở cửa chào đón anh

rớt nơi tù tội anh mới bít
người thương anh mới chính là em
giờ hối hận cũng đã muộn màng
10 năm tù khóa chặt chân anh

sai lầm là anh chơi ko nghĩ
để bây giờ làm khổ đời em
đời con gái em cho anh hết
bít sao này em sống ra sao

nếu thương anh em cứ chờ cứ đợi
ngày anh về anh sẽ hoàn lương
nếu như em đã có hình bóng khác
anh cũng chẳng trách em gì đâu

và cầu mong cho em hạnh phúc
hãy quên anh 1 kẻ giang hồ
đã làm khổ đời em lúc trước
nếu bít trước anh sẽ ko wen

đời giang hồ là đời lẽ bóng
đâm chém chém đâm thế là xong
chỉ vì 1 câu nút má
bây giờ anh đã mất em

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28