Kiss the rain...
Saturday, November 6, 2010 2:34:52 PM
. Hôm nay không món ăn nào, không học bài gì (mặc dù vẫn học 3 buổi nhưng mới kiểm tra xong nên em thảnh thơi được một chút
), không tất bật với những suy nghĩ ngày mai sẽ làm gì... Sáng: một ngày học không mệt mỏi, không uể oải, nói chuyện với bạn nhiều hơn (sau 3 ngày kiểm tra, gặp nhau chỉ toàn dò đáp án).
13h30: ba mẹ mua nhiều bánh lắm, mặc dù hôm nay em đã lên lịch làm mousse nhưng thôi, không làm nữa
. 15h: một 'thứ' chợt đến (đã chờ rất lâu) -> vui -> vì vui nên hôm nay em đi học bằng xe đạp (bình thường ba chở con gái đi học không à ^^). Đạp xe chầm chậm trên đường, ngắm phố xá, con đường đi học thân quen đã hơn 2 năm nhưng hôm nay bỗng dưng thấy nó đẹp...
5h: từ trường về nhà, một cơn mưa nhỏ kéo dài...đạp chậm để cảm nhận cái mát mẻ của mưa, của những luồng gió bất chợt bay qua làn tóc
.[ôi trời...sao hôm nay mình trở nên sến vầy nè
]& những điều sau đó vẫn tiếp diễn...
Hôm nay em bị gì rồi cả nhà ơi, bỗng dưng post một bài không ăn nhập gì tới bếp núc. Cả nhà thông cảm nha, em nó vui vui nên viết vài dòng í mà
.













Em Xì GònEmXiGon # Saturday, November 6, 2010 3:10:55 PM
Napu # Saturday, November 6, 2010 4:31:00 PM
hangminhsan # Saturday, November 6, 2010 7:13:26 PM
Hội Ẩm ThựcHoiamthuc # Sunday, November 7, 2010 1:25:53 AM
haidieugiandi # Tuesday, November 9, 2010 7:35:49 AM
cutechickcutechick3108 # Tuesday, November 9, 2010 12:58:42 PM
Hoikun&Simbahoikun # Saturday, April 2, 2011 3:06:06 PM
cutechickcutechick3108 # Saturday, April 2, 2011 3:29:07 PM