My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Cho những người bạn của tao!

Cho những người bạn của tao! magnify
Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";}

Có nhiều chuyện để kể về một con người,về những mối quan hệ nhân quả.Như ông bà nói:vỏ quít dầy thì móng tay nhọn.Miệng luôn kể cả nào là bạn bè nhưng lòng luôn tính toán đường lợi cho mình,rõ ràng đó không phải là tình bạn rồi phải không nào?Rồi có lúc gặp phải một đứa giống mình,giống đến lạ kì thì lúc đó nhận ra mình trong nó thì rõ ràng bạn có vài thứ để suy ngẫm đấy nhỉ?

Tớ có nhiều bạn,có lẽ,nhưng bạn thân,không hẳn nhiều,đủ đếm trên đầu ngón tay thôi.Những thằng chiến hữu của tớ là những thằng có tính cách như vầy:

_Luôn nói YES khi tớ cần giúp đỡ.

_Luôn có mặt và giúp đỡ hết mình khi tớ có chuyện.

_Luôn chửi thề thoải mái trước mặt tớ khi nó cáu hoặc tức gì đó,thậm chí lụi cho tớ vài quả khi nó điên!

_Khi tớ bảo để tớ trả tiền công khi giúp tớ thì nó đòi vả vào mặt và bảo cút đi đừng nhìn mặt nó nữa.

_Khi nó luôn miệng bảo:ĐM để tao trả tiền khi uống 1 ly café hoặc cùng đi ăn!

_Hoặc khi mượn tiền,đồ,hoặc bất cứ thứ gì nó sẵn sàng cho mượn ngay và chẳng bao giờ dặn dò chừng nào phải trả cho nó!

_Là những phi vụ kiếm chác ngon lành nhưng thằng nào cũng được chia ngang đều nhau không tính toán vụ lợi

Còn nhiều lắm….

Và khi đã xem là anh em rồi thì mọi chuyện thật dễ dàng

Yêu lắm những chiến hữu của tao

Tớ từng gặp một câu hỏi rất ngớ ngẩn rằng:Tình yêu và tình bạn,cái nào quan trọng hơn?

Chỉ có những đứa ngu xuẩn mới hỏi câu hỏi so sánh kệch cỡm này!Mỗi thứ đều là một thứ tình cảm thiêng liêng khác nhau không thể so sánh được,có người nói rằng tình yêu nuôi dưỡng tâm hồn,tình bạn nuôi dưỡng lý trí. Có tình yêu,bạn có tâm hồn đẹp,có tình bạn,bạn có cả thế giới!

Công việc sắp tới ngổn ngang quá,mình đang gặp phải vấn đề lớn là tự nhiên được sắp xếp vào vị trí trưởng nhóm,điều đó không quan trọng,vì càng thử thách,tớ càng khoái,điều đáng ngại ở chỗ rằng trong nhóm có vài đứa kĩ năng giao tiếp kém kinh khủng,cái gì cũng đè mình ra hỏi,ngay cả việc đi hỏi 1 câu hỏi thôi cũng lôi đầu mình ra hỏi và có đứa thì nổ um trời…cái gì cũng biết biết tất tần tật…ra vẻ dạy dỗ đủ điều…nhưng đụng chuyện thì lại chả biết làm cái mả mẹ gì cả??? WTF????