My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Đầu năm lảm nhảm!

Đầu năm lảm nhảm! magnify
pix title:hình con bé chụp được sáng nay ở Gloria Jeans,đáng yêu quá chừng!
chờ mãi chả thấy mẹ nó ngó qua mình,sợ đi mất nên bung máy chụp tách tách sau đó mẹ nó nhìn mình,mình cười tỏ vẻ xin phép chụp,mẹ nó nhìn mình cười lại (tỏ vẻ đồng ý) và kêu con bé cười
Chuyện đơn giản vậy cũng kể,rõ lảm nhảm,nhưng thật sự cũng có vài điều quan trọng khi bàn tới việc xin phép chụp ảnh này,người VN mình còn thua Tây xa...xa lắc xa lơ....

Số là hôm nay tớ dắt vợ đi chụp ảnh đường bông.Tớ thì lo hí hoáy chụp tập trung chuyên môn thôi,có điều vợ tớ thì lại bảo,nãy giờ đứng bao nhiêu máy lia vào mà chụp vợ????? mà không ai xin phép,kiểu lén chụp sau đó bị phát hiện xong lại quay mặt đi chỗ khác ...kiểu như chụp trộm vậy.
Tớ thì tớ nghèo,không dám đua đòi,chơi lense bèo nhèo thôi,vui là chính mà.Xung quanh toàn lense xịn,hầm hố,khủng bố mà dân chơi ảnh hay bẩu là lense "e lờ" í.Trong khi đó có một người nước ngoài người Nhật hay sao ấy,ông ta kè kè tụi tớ từ đầu tới cuối buổi chụp,trước khi chụp thì xin phép chụp đàng hoàng,nghĩ lại sao mà...chậc chậc...ai mà biết được những tấm hình bị chụp lén sẽ bay đi đâu về đâu chứ..kể ra cũng khó xử thật...nhưng quan trọng hơn là cái văn hóa,cái phép lịch sự của dân VN mình chưa cao cho lắm.Nghĩ mà buồn làm sao.



À thôi show hình he,hôm nay đi cả ngày vãi đạn quá,chụp cũng nhiều nhưng up 2 tấm thui he, cả nhà xem cho vui nhé.Quen nhau được 3 cái Tết rồi nhỉ,mỗi năm thì sẽ khác,sẽ hiểu nhau hơn,yêu nhau nhiều hơn,và nhiều chuyện thâm cung bí sử hơn của v mà mình c biết,ví dụ như chuyện v trồng nguyên 1 đống dưa bở trong vườn và một đống khách ham vui chẳng mời cứ thích chui vào tự trả tiền và ăn chẳng hạn lolz!


saigon2009

Saigon1975

2 v c