My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Tết & những kí ức lạ

Tết & những kí ức lạ magnify

Cứ mỗi độ dịp Xuân về,trong tôi bừng lên bao nhiêu kí ức lạ,ở cái chốn đô thị phồn hoa này,Tết là dịp để người ta bình tâm lại,nhìn ngắm những gì đã qua,thời gian tuy ngắn nhưng cũng đủ để người ta cảm thấy hài lòng hoặc luyến tiếc về những chuyện cũ.Rồi Tết mang đến những điều rất lạ.Ở Sài Gòn,không khí Tết thật bình yên,nó hoang hoải đến lạ lùng,mọi thứ cứ như đang ở vị trí pause khi ta đang xem một dĩa phim hấp dẫn.Cứ như vậy vài ngày,đường xá bỗng dưng vắng tanh,người ta không còn chửi bới nhau vì những chuyện thường ngày như kẹt xe,ô nhiểm,khói bụi,lô cốt,thay vào đó là những nụ cười và những lời chúc xởi lởi chân thành,hoặc hiện đại hơn,lời chúc được mã hóa thành những dòng chữ hoặc tín hiệu trong điện thoại,bay đến tường tận ngõ ngách của đất nước,mang lại thật nhiều niềm vui tiếng cười,hoặc có khi hòa lẫn một chút nước mắt của những người lữ khách xa nhà.

Mình thích cái cảm giác này,Sài Gòn như khựng lại,không chuyển động,để mặc cho cái không khí Xuân ùa về trên từng khuôn mặt,góc phố,hàng cây,dìu dịu cái thoang thoảng của hoa mai xen kẽ những khoảnh khắc bình yên nhẹ nhàng.

Tôi lại đón thêm một cái Tết nữa,chưa biết được năm tới sẽ cho tôi những gì,nhưng những mục tiêu còn dang dở trên giấy sẽ tiếp tục được hoàn thành,chỉ biết rằng mọi thứ chỉ mới bắt đầu trên hành trang của chàng trai trẻvà sẽ cần thật nhiều sự động viên, giúp đỡ của mọi người để đến được điểm kết thúc,để trưởng thành hơn và suy nghĩ thật chín chắn hơn .Sẽ là một quãng đường dài,có thể sẽ mệt mỏi hoặc nản chí đôi chút,nhưng bạn biết không,những kí ức lạ về từng cái Xuân tôi đón ấy sẽ giúp tôi xóa bớt được những ưu tư phiền muộn trong cuộc sống,và tôi vẫn thích cảm nhận cái lạ ấy cho riêng mình!

Sài Gòn 3:22am

Mùng 1 Tết!

p/s: năm mới đến ,tức là đã lớn thêm 1 tuổi,phải trưởng thành hơn và chín chắn hơn trong suy nghĩ lời nói cũng như hành động v nhé,c luôn yêu v thật nhiều.

thank anh GUS đã chụp tụi nhỏ tấm hình title,ông anh đáng quý đáng mến và cũng đáng yêu kinh khủng ^^'



pinkyspring