My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Dấu chấm hỏi

Dấu chấm hỏi magnify

Có quá nhiều thứ để tổng kết về năm 2008,cơ bản nhất thì vẫn quay quanh chuyện kinh tế suy thoái,VN lạm phát,giá cả tăng vèo vèo,năm mới,CP mang các gói ra kích cầu,hy vọng một tương lai tươi sáng cho nền KT,vừa rút bớt tiền vào để giảm lạm phát,bây giờ tung tiền ra lại để kích cầu?Không biết tình hình KT sẽ khả quan như thế nào những mà chuyện lạm phát có còn tái hiện lại ở năm 2009 không?Đó là một dấu hỏi to tổ bố!

Giá xăng dầu giảm hẳn do vừa rồi có mấy bố chơi trò tích trữ dầu số lượng lớn để làm giá,giải quyết xong rồi.Lúc trước đổ 50k cái bình xăng còn thòm thèm kêu đói,bây giờ thì nó no óc ách rồi,cũng đỡ lo.Nhưng mà lo 1 cái là giá cả mặt hàng khác nó mà đã lên là lên luôn.Cấm tụt!Tụt sao được,mình tụt,người ta không tụt,mình lỗ chớ…chi chơi ngu zậy????Đi uống café cóc,tự dưng bà chủ bảo giảm giá còn 4k 1 ly thay vì 5k, lòng ngậm ngùi….đấy…đạo đức kinh doanh đấy cái thứ tưởng chừng xa vời đấy…mình lại học được từ bà chủ quán café cóc!

Vụ thu Thuế…ôi trời..nghe mà đau khổ!Loạn lưng tưng xà bần lên chưa có chính sách rõ ràng mà đã hăm he đầu năm 2009 áp dụng!Dân VN mình được cái nhiều chuyện,mà cũng hơi nóng nảy,cơ bản do tình cảm thôi,nên đã chửi là chửi cho ra lẽ..chửi té tát…ngồi nghe các bác các chú công nhân chửi…mà toàn chửi đổng ôi kinh lắm cơ. Vụ ngực lép không được chạy xe máy là hiểu rồi.

Chống Tham nhũng…cái vụ này còn lập ra kế hoạch chi nữa…trách nhà nước chi nữa khi mà người dân mình tầm bậy…tầm bậy riết đâm ra có câu :"Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn".Có muốn chặn,muốn chống thì phải chống từ dân,từ gốc…mà cái này coi bộ khó…tao ko làm,tụi khác làm tụi nó được tao mất thì sao…đâm ra có chống cỡ mấy…thì mèo vẫn hoàn mèo.Ăn thua là do dân cả thôi,mà giáo dục cho dân được điều này coi bộ cũng khó lắm lắm.

Kinh tế suy thoái,làm cho bao nhiêu gia đình lâm vào cảnh trớ trêu..cãi nhau ỏm tỏi,yêu nhau cỡ nào chứ đụng phải chuyện tiền bạc thì lại xù lông dựng tóc gáy lên thôi. Vấn đề nhạy cảm mà.CƠ bản đến nỗi tiêu chuẩn bây giờ trước khi chọn người yêu là phải xem người ấy giàu cỡ nào,ngon lành không mới yêu…đâm ra mấy chàng nhà còn nghèo chưa khá mất giá sẵn,nay còn tụt giá dữ dội hơn cả cổ phiếu.Hỏi sao yêu đương bây giờ nó sao sao ấy,thiếu tiền là bất ổn.

Nói ra thì cũng bi quan quá nhỉ? Năm mới đến mang lại nhiều cái dấu chấm hỏi to tổ bố như thế kể ra cũng ớn thiệt,nhưng mà thôi,trước mắt năm nay sẽ có nhiều biến động trong đời,phải lo xử hết mấy cái vụ đó đã rồi hẵng hay!

Đời cũng ngộ thiệt,sống nhiều lúc cũng hổng biết sao cho vừa lòng người,được lòng người này mất lòng người kia…!Rốt cuộc mình cứ bị mắc vô cái vòng luẩn quẩn làm sao cho vừa lòng hết…đâm ra riết chẳng còn là mình nữa…cũng sợ,sợ bị mất đi con người thật của mình mặc cho người ta vẫn hay nói,dù sao đi nữa hãy luôn là chính mình,câu này nghe hay ho thật,nhưng đụng chuyện thì mới thấy…là chính mình cũng khó lắm.Sợ lắm…lại 1 dấu chấm hỏi to tổ bố cho bản thân?????