Giáng Sinh
Saturday, December 6, 2008 9:58:00 PM
Nhanh ghê! chưa gì đã tròm trèm gần 1 năm rồi đấy.
Phải sống tốt hơn,tích cực hơn và luôn hướng thiện nhé.
Hai cái áo trắng,hai lĩnh vực khác nhau,lý tưởng riêng nhưng cùng một mục tiêu.
Người Nhật mỗi khi gặp nhau câu cửa miệng của họ là "Gambate" nghĩa là "cố gắng"
Người Việt Nam mỗi khi gặp nhau câu cửa miệng là "Chán quá", "Mệt quá" "buồn quá" hay "khổ quá"
Thế là có cái phải học hỏi người Nhật rồi!
Cố gắng cố gắng cố gắng lên,cho tháng 12 củ chuối,mọi chuyện sẽ nằm trong tầm tay,cố lên cố lên!
Phải sống tốt hơn,tích cực hơn và luôn hướng thiện nhé.
Hai cái áo trắng,hai lĩnh vực khác nhau,lý tưởng riêng nhưng cùng một mục tiêu.
Người Nhật mỗi khi gặp nhau câu cửa miệng của họ là "Gambate" nghĩa là "cố gắng"
Người Việt Nam mỗi khi gặp nhau câu cửa miệng là "Chán quá", "Mệt quá" "buồn quá" hay "khổ quá"
Thế là có cái phải học hỏi người Nhật rồi!
Cố gắng cố gắng cố gắng lên,cho tháng 12 củ chuối,mọi chuyện sẽ nằm trong tầm tay,cố lên cố lên!



