My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

câu chuyện một tối

câu chuyện một tối magnify
Cuối ngày,cái thời điểm mà người ta vừa mệt nhoài với cuộc sống ồn ào hiện tại,lại chính là thời điểm mà cảm xúc riêng trỗi dậy mạnh hơn bao giờ hết.Như thường lệ con trai lại đến gần bố,cùng nhau chia sẻ những suy nghĩ riêng về cuộc sống,về tương lai,trái với những câu hỏi quanh quẩn giữa hai người đàn ông về sự nghiệp và công việc,hôm nay con trai thay đổi một chút,nó muốn bố nó chia sẻ về một vấn đề mà trước giờ hai bố con chẳng bao giờ nhắc tới hoặc là ngại nhắc tới :chuyện tình yêu!

Nếu như cách đây chừng 5 năm thằng ku mà hỏi như thế thì ông bố già sẽ trợn mắt phùng mang và đuổi thằng bé vào phòng mà lo học hành,đồ nít ranh yêu đương vớ vẩn nhưng lần này thì khác.Ông Bố già ngạc nhiên nhướn mày,chề cái môi thâm quầng ra, trầm ngâm một chút vì đề tài táo bạo này,dựa vào cái ghế bọc da đen nhánh,rít vài hơi thuốc,nhìn vào đôi mắt trong veo của chàng trai trẻ đang háo hức.

Nhìn vào khuôn mặt khắc khổ ấy,cuộc đời của ông bố già này đã từng trở thành huyền thoại trong mắt con trẻ từ những câu truyện nghe quanh quẩn đâu đó từ mỗi người thân trong gia đình,một tay gánh vác nuôi cả gia đình từ lúc trai trẻ,làm không biết bao nhiêu nghề từ xe ôm,thợ đốn củi,kĩ sư điện lạnh,kĩ sư sửa máy bay thời chiến,công nhân nhà máy sản xuất thuốc,rồi làm con buôn,buôn tất tần tật những gì có thể buôn được,miễn sao có tiền để nuôi gia đình.Trong thâm tâm,bố luôn dạy con trai 1 điều:cuộc sống không hề đơn giản,tiền bạc cũng vậy,tiền có hai loại,tiền sạch và tiền dơ,đồng tiền có oan có hồn cả,và bố chỉ nuôi gia đình bằng những đồng tiền sạch do chính tay mình làm ra,và bố luôn tự hào về điều đó,mặc cho gia đình không được giàu có nhưng bố vẫn tự hào về điều đó! Và tự hào hơn nữa là tình yêu của mẹ dành cho bố!

Bọn trẻ chúng mày bây giờ yêu đương khác bố mẹ hồi xưa,nhặng xị cả lên,lúc hợp rồi lại tan,suy nghĩ thiếu trách nhiệm,yêu cuồng sống vội,mơ mộng,thiếu thực tế,ích kỉ thực dụng và sống buông thả lắm-cũng tại những thứ hiện đại mà chúng mày thừa hưởng,điện thoại rồi internet.chat chitPhức tạp,khó hiểu!

Hồi xưa bố mẹ mày đến với nhau vì tấm lòng,thật thà,chia sẻ với nhau thế là yêu thôi!Yêu xong rồi cưới,yêu là một chuyện,nhưng khi đã quyết định đến với nhau,cưới lại là một chuyện khác,người ta càng phải có trách nhiệm với nhau hơn,cưới với hai bàn tay trắng,rồi nai lưng ra làm,rồi đẻ ra chúng mày,lấy chúng mày làm niềm vui,rồi lại tiếp tục cố gắng,rồi lại thấy chúng mày lớn,muốn chúng mày ăn học đàng hoàng nên người,rồi từng đứa vào đại học,rồi chờ chúng mày ra trường,đi làm,cưới xin,ra vài thằng ku con hĩm cho vui nhà vui cửa,thế là hạnh phúc rồi!

Hồi còn quen mẹ mày á,đúng một dịp bố dắt mẹ vào rạp xem phim,mẹ thì xem,còn bố thì ngửa mặt lên,nhắm mắt rồi ngáy o o trong rạp vì mệt ,ai cũng cười ồ vì lão này ngáy to quá át hết cả tiếng phim!!!!

Bố đi nhiều,khắp cả nước bố đều đặt chân qua cả,bố quen cũng nhiều,có người hứa chăm lo cho bố tất cả nhưng rồi bố laị bỏ đi, đàn ông đúng nghĩa luôn có những trăn trở và lựa chọn riêng cho mình,và bố chọn mẹ làm chỗ dựa tinh thần,và có lẽ đó là lựa chọn sáng suốt nhất và đúng đắn nhất trong cuộc đời bố.

Blah blah blah….

Còn nhiều câu truyện thú vị,nhưng tình yêu của bố dành cho mẹ nghe có vẻ kinh khủng và khổ cực quá,nhưng mà thật,có gian khổ mới hiểu được nhau rồi đến với nhau.

Tình yêu của bố với mẹ,có lẽ không đủ lãng mạng để viết thành một cuốn tiểu thuyết diễm tình hoặc một cuốn phim tình cảm tâm ly bi đát (nếu mà có dựng được thành phim thì có lẽ chỉ có mình tôi xem ) ,nhưng nó trong veo đến lạ lùng và mấy ai bắt chước được như thế.

Tạm thời không bình luận gì về cái đánh giá gay gắt của các bậc tiền bối về tình yêu của giới trẻ hiện nay,mỗi người trong chúng ta có thể tự chiêm nghiệm những gì họ nói bằng thực tế chúng ta đã thấy.Đó là sự thật!

Nhưng con trai của bố thì khác,nó yêu đấy,có mơ mộng một chút đấy,nhưng mơ mộng có mục đích có tương lai hẳn hoi,nó viết những ước mơ đấy vào giấy mỗi ngày,nó đặt vào,và luôn phấn đấu để đạt được những ước mơ đấy,nó cũng có may mắn trong tình yêu của nó,nó yêu một người,và người ta cũng yêu nó lắm.Và nó tin rằng,với tình yêu bé nhỏ ấy,nó sẽ làm được tất cả những ước mơ còn đang nằm dang dở trên trang giấy!

Tháng 12 lại về,lập lờ bên khung cửa sổ,mang theo những làn gió mát dìu dịu,mùa đông năm nay sẽ ấm,ấm từ nhịp đập của những trái tim đồng điệu và ấm từ những giấc mơ trong veo! Hôm qua nó nằm mơ,một giấc mơ đẹp,nó sẽ giữ kín những giấc mơ ấy,đặt vào túi áo,nơi gần biểu tượng của tình yêu để giấc mơ ấy trở thành sự thật.