My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Hãy bảo vệ môi trường!

Hãy bảo vệ môi trường! magnify

Vượt qua hơn 6500 thí sinh tham dự vào cuộc thi ảnh "Ngưỡng của xúc cảm" của tổ chức UNICEF diễn ra tại Việt Nam,với bài thuyết trình cho tác phẩm hoàn hảo tớ đã chính thức đoạt giải và được chọn là hình ảnh đại diện để quảng bá cho các nước khối châu Á về chương trình mới năm 2009 của UNICEF

Tác phẩm đây!



poster



Đây là bài thuyết trình

" Là đại diện cho một đất nước Đông Nam Á đầy tiềm năng,Việt Nam đã và đang phát triển vượt bậc để sánh vai với các cường quốc khác.Tuy nhiên trong quá trình phát triển ấy,Việt Nam vẫn còn phải chịu rất nhiều những vấn đề bất cập về đời sống,về xã hội,môi trường cũng như chính trị.Sự phân tầng giàu nghèo dần trở nên rõ rệt,sự phân biệt đối xử,thói quan liêu tham nhũng và những hành động huỷ hoại môi trường vv...là những vấn đề liên quan liên tục được quan tâm.

Môi trường là một trong những vấn đề được quan tâm nhiều nhất,những hành động tàn phá môi trường của con người giờ đây bắt đầu làm mẹ thiên nhiên nổi giận,và cái giá phải trả là con người bắt đầu gánh chịu những gì mà họ đã gây ra.

Nồng độ khí thải trong thành phố tăng cao do mật độ dày đặc của các phương tiện đi lại và các công ty xí nghiệp gây ra làm giảm chất lượng cuộc sống của con người,giảm tuổi thọ,tăng cường khả năng mắc bệnh hen suyễn đặc biệt là trẻ em và các bệnh về phổi của người lớn

Ô nhiễm nguồn nước là vấn đề khiến cho nhiều nhà chức trách phải đau đầu.

Nước là nguồn sống quan trọng,không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra khi nước sạch không còn cung ứng đủ cho nhu cầu thiết yếu mỗi ngày của mỗi người

Mật độ Lũ quét ngày càng tăng do nạn chặt phá rừng thiếu kiểm soát và bừa bãi.

Mưa,Bão lũ lụt,thời tiết bất thường,và mực nước dâng cao do hiệu ứng nhà kính gây ra.

Bảo vệ môi trường không phải là chuyện của các tổ chức hoặc của các công ty đơn lẻ,

bảo vệ môi trường là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người

Bảo vệ môi trường không phải là một cuộc chiến lâu dài

Hãy bảo vệ môi trường từ những cá nhân,từ những hành động đơn giản nhất.

Hãy biết quý trọng môi trường chúng ta đang sống và bảo vệ nó mỗi ngày"