Thành phố của tôi!
Saturday, October 18, 2008 5:25:00 PM
Sài gòn len lỏi một chút gió heo may trong không khí nhộp nhịp và ồn ào,vẫn giữ thói quen nho nhỏ mỗi sáng cho riêng mình,nhâm nhi một ly café đặc quánh ven đường cùng tờ báo sáng.Hiểu được nhiều thứ và cũng tự nhận ra rất nhiều thứ xung quanh mình
Người ngèo khổ sở với giá xăng,với cuộc sống xung quanh đầy chất độc hại
Trẻ thơ ngơ ngác nhìn cha mẹ luống cuống không biết chọn sữa gì cho con mình uống,bao nhiêu cái thứ bổ béo chứa đầy dưỡng chất, tăng cường trí thông minh,tăng IQ vốn dĩ luôn là lựa chọn hàng đầu giờ đây không bằng "sữa mẹ" và "sữa bò" nguyên chất!!!!
Người giàu khốn đốn vì thì trường tài chính kinh tế thế giới biến động,thị trường chứng khoán biến động,mỗi ngày giá cổ phiếu tụt vài đơn vị,họ lại mất đi hàng đống tiền.
Chính phủ thì bấn loạn tìm cách giải quyết những vấn đề đang xảy ra:quy hoạch đô thị,lạm phát,giao thông công cộng ,… với những kiến nghị giải quyết mang đầy tính chất vĩ mô……nhưng cũng trời ơi không kém!
Tản mạn một chút nhé
1- Có bao giờ bạn nghĩ rằng,Sài Gòn,thành phố sôi động và nhộn nhịp nhất của đất nước sẽ trở thành một thành phố chết trong tương lai không?
Khi mà bao nhiêu chất thải y tế đều được đổ chung vào với nước thải sinh hoạt, bạn có biết trong nước thải ấy có gì không? Đó là nơi tụ hội của biết bao mầm bệnh,vi khuẩn đa đề kháng với các loại kháng sinh ..điều gì đến khi một loại dịch bệnh không có thuốc chữa xảy ra? Coi phim chắc bạn cũng hiểu.Bệnh tật chẳng chừa một ai,người giàu lẫn kẻ nghèo!
Bệnh lao đa đề kháng thuốc cũng đang là một trong những vấn đề đau đầu của các bác sĩ hiện nay!
2- Có bao giờ bạn nghĩ rằng,Sài Gòn,thành phố sôi động và nhộn nhịp nhất của đất nước sẽ trở thành thành phố tội ác không?
Khi bao nhiêu đối tượng nghiện ngập được đưa về lại cộng đồng vì lí do không đủ ngân sách điều trị (hay vì quản lí kém,tham nhũng và những vấn đề khác không được giải quyết triệt để,để rồi đổ lỗi cho vấn đề không đủ ngân sách). Bạn đọc báo mỗi ngày giờ đây đều thấy,côn đồ cướp bóc trấn lột ngày một tăng,trắng trợn đến mức chạy thẳng vào nhà và đâm chết nạn nhân, lực lượng công an không đủ để kiểm soát tình hình và kêu gọi nhân dân hãy ….cẩn thận và đề phòng!!!!!!
Tăng cường lực lượng an ninh làm chi?khi đó chỉ là cách điều trị tạm thời mà người ta quên mất cách điều trị nguyên nhân nghe tưởng chừng điên rồ nhưng lại rất hiệu quả: chính sách dân số và tuyên truyền giáo dục giới tính cho các đối tượng!
Này nhé,một đứa trẻ sinh ra khi được cha mẹ quan tâm lo lắng "đúng mực" thì bao giờ cũng hơn một đứa trẻ không gia đình,nó dễ đến với con đường tội ác hơn bao giờ hết "bần cùng sinh đạo tặc" lẽ hiển nhiên!
Mọi thứ cứ mờ ảo và hững hờ,trách nhiệm để đấy,rồi đổ lỗi cho nhau,con người sống cũng chỉ vì đồng tiền,nhưng cách sống của mỗi người còn tuỳ thuộc và cách họ suy nghĩ nó!
Tiền bạc phụ thuộc con người,hay con người phụ thuộc tiền bạc.
Người ta dùng sức khoẻ để kiếm tiền,rồi lại dùng tiền để chăm lo cho sức khoẻ.
Người ta huỷ hoại môi trường để kiếm tiền,rồi lại dùng tiền để tìm cách cải thiện môi trường.
Chợt rùng mình đến khó hiểu!
Tương lai Thành phố nơi tôi ở sẽ ra sao?



