Buồn à,Cười không...thì cười!
Tuesday, June 24, 2008 6:36:00 PM
Thức đêm rị mọ ngồi gõ báo cáo…làm một lèo bị dump bộ nhớ màn hình xanh lè..cảm giác lâng lâng khó tả! Rít…..phèo phèo…![]()
Hôm nay quả thật làm được nhiều chuyện..mà rõ ràng không phải chuyện chuyên môn..mà toàn chuyện đẩu đâu…![]()
Hôm nay ở nhà,mà ở nhà thì khỏe,nhưng mà hơi cáu cáu vì chuyện không đâu,phát tiết tí tâm sự với con em,hóa ra nó cũng hao hao giống mình ,cuộc đời rõ ràng là trái khuấy mà.Thôi ít ra cũng có người đồng cảm…đỡ cáu….hết chat với nó…cáu lại…cáu chả muốn làm gì…ngồi vật ra như Chí Phèo…cái tính cũng kì…hễ cáu là lại ngồi lui thủi 1 góc,càng tối càng tốt,hoặc có điều kiện thì đập phá ,nhưng mà lớn rồi phải biết xót của!Nên thôi đành ngồi một góc.![]()
Có chịu nói chuyện mới thấy,trước giờ blog mình loe ngoe vài người comment cứ tưởng ế,mà có ngờ đâu,nhiều người xem mà không phải xem chơi đâu nhé,xem xong còn chú ý cả cách hành văn cách dung từ..có khi phang luôn 1 bài giống mình về thêm mắm muối vào cho ra bản mới! thế có ngộ không cơ chứ!![]()
Hôm nay rất giận nhé! Chả thiết tha gì đâu…Cứ mãi kiểu thế này thì chắc còn trồi sụt dài dài..thôi thì be urself vậy! Lo với chả lắng..rốt cuộc cũng có được mẹ gì đâu?![]()
Hời..đời là cái chi chi….tình là cái mô mô…tiền là cái rứa rứa…![]()
Thôi không xả ra nữa…bà con bịt mũi chạy mất hehe ! ZIP lại vậy.![]()
Kể nghe chuyện này vui lắm nì:
Phần 1: Cách đây vài tuần có 1 chú vào quầy mua hàng.mình tiếp,điệu bộ như ăn trộm,lén lút trông cười chết được,hỏi mua gì…lí nha lí nhí gì trong miệng ấy..chả nghe rõ..đến lần thứ 3 cáu quá hét to lên mới khai! “Dạ bán em thuốc khẩn!”
Sư nó chứ…bảo ông đoán có mà điên à…thuốc khẩn là thuốc gì …thật thà khai báo…em “bay” lần đầu với bồ! Tiện tay..quát cho vài nhát nữa..cho chú ấy rét..lần sau cạch haha … Đoán mua thuốc gì chưa cả nhà thuốc khẩn đấy….![]()
Phần 2: số mình có duyên với ba cái vụ “chuyện ấy” –theo lời con Jiu nó bảo là tại trước kia hay post bài về vấn đề nhạy cảm…nên bà con biết tiếng…rõ hãi…thế nên từ blog bay qua dthoại cũng có người hỏi thăm…mà toàn hỏi những cái trời ơi ko hà…
Mình thì chả kích động..mà cũng không dám cấm (có quyền gì mà cấm) chỉ khuyên các anh các chị rằng…trước khi ham vui thì phải hiểu rõ cơ chế tí…rồi hẵng ham…chứ cứ hì hục cấu xé nhau rồi sau đó tái xanh tái mặt hồi hộp chờ đợi như trúng số í..sợ lắm ạ!
Cái Jiu nó khuyến khích mình nên post thêm mí bài chuyện ấy..để bà con học hỏi…
Có ngày blog mình bị treo giống blog Tắc kè mất hehe!
Phần 3: Chuyện này cực vui này..
Tiếp theo vụ chuyện ấy này..vaì hôm trước thôi,đang đứng quầy,cũng vắng khách tại trời mưa…đang nhâm nhi li trà nóng bà bô mới pha…có 1 chú phóng vào..lẹ như ăn cướp mua cái “thuốc khẩn” theo phong cách khá là chuyên nghiệp…ác niềm 1 nỗi.trước khi ra khỏi quầy…chú ấy quay lại hỏi ông bô 1 câu rất hiểm…”Cháu uống cái này lúc nào sau khi ấy hả chú!” Tin không..bao nhiêu trà tớ vừa ngậm..phọt hết ra quầy…kinh hãi….trong khi chú ấy mở to mắt tròn xoe nhìn tớ!![]()
Ôi…đời là cái chi chi…tình là cái mô mô!



