My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Cho ngày 1-6 thật khác!

Cho ngày 1-6 thật khác! magnify

Mỗi nguời đều có lí lẽ riêng của mình,đơn giản để tự bảo vệ mình!
Có nguời chọn một cuộc sống lãng tử,nguợc lại thì chọn kèm theo một mối chân tình.
Mỗi nguời một quan điểm sống, nhưng bạn biết đấy,khi anh chọn lựa cái này thì chắc rằng anh sẽ mất đi cái khác..và theo quy luật cơ bản:Anh có cái tôi không có và nguợc lại!

Ai đó nói rằng,Cảm nhận tình yêu,không đơn thuần chỉ bằng trái tim mà còn là những điều vụn vặt khác.Sẽ nhớ như in cái mùi thoang thỏang nơi đầu gió của mái tóc bồng bềnh,nhớ một đôi mắt cuời thật đẹp làm biết bao kẻ phải cuồng si,cái hôn môn phớt,nhưng nồng nàn và cháy bỏng kèm chút dư vị khó tả,những lời yêu trao nhau mỗi sớm mai hoặc khi đêm về!

Quá nhiều thứ trải tra truớc mắt bạn,bạn có thể xắn tay áo vào làm,hoặc chỉ đứng nhìn im lặng,hoặc phê phán sùi cả bọt mép lên để rốt cuộc chẳng đuợc điều gì,mọi thứ đều có cách kết thúc riêng của nó,đôi khi phức tạp,đôi khi đơn giản đến bất ngờ!
Tạm thời bây giờ mình chọn giải pháp trơ..không biết gì hết vậy vì có giải quyết cũng chẳng làm khá tình hình lên đuợc!
Thế giới đang gánh chịu những thiên tai,những lời đáp trả của Mẹ Thiên Nhiên do chính chúng ta gây nên..

Bàn vui một tí nhé:Hiện tuợng trái đất nóng dần, băng ở 2 cực sẽ tan,mực nuớc biển dâng lên dẫn đến diện tích đất sống sẽ bị thu hẹp,con nguời thì càng đông lên dần bệnh tật,nhu cầu về nơi ở,về dịch vụ chăm sóc sức khỏe nở rộ ..cơ hội làm giàu ư,đầu tư vào bất động sản đi..giàu to haha …tin không uớc luợng đi, sau 5 năm nữa.giá đất sẽ tăng đến chóng mặt. Đầu tư địa ốc là nghề sẽ hái ra tiền.Chưa hết.nguồn tài nguyên dầu khí cạn kiệt kéo theo rất nhiều điều lo ngại khác..chiến tranh tranh giành nhiên liệu xảy ra..oh la la…

Có nguời đã hỏi Albert Einstein thế này: Thưa ông,chừng nào sẽ có chiến tranh thế giới thứ 3?" –Einstein đáp:" Tôi không biết chừng nào có chiến tranh thứ III,nhưng tôi dám chắc rằng sẽ không có chiến tranh thế giới thứ IV".

Bạn biết không,Einstein chỉ phát minh ra phản ứng hạt nhân nguyên tử,nguời chế tạo ra bom nguyên tử là một nguời khác số luợng bom hạt nhân hiện nay đuợc dự trữ ở các nuớc khi nổ đồng lọat có thể làm lệch trục của Trái đất ,dẫn đến việc Trái đất bay ra khỏi quỹ đạo và bạn biết đấy..chả biết đuợc chuyện gì có thể xảy ra khi đó…trái đất nổ tung không chừng! Chỉ là vui thôi! Đừng bi quan đến thế nhé!

Chắc hẳn,trong chúng ta,ai cũng biết đến việc Trung Quốc đang chịu một hậu quả nặng nề của những trận động đất và dư chấn kèm theo là việc nuớc dâng cao ở hồ Đuờng Gia Sơn ..nguời Việt Nam,có nguời sẽ thông cảm,sẻ chia,có nguời sẽ thích thú..vì sao à..vì vụ Hoàng Sa,Truờng Sa. ..

Một tuần lại vụt trôi,kéo theo rất nhiều cảm xúc chưa kịp nguội để rồi lại tiếp tục dang tay chào đón một khoảnh khắc mới với bao nhiêu trăn trở và lo toan thường trực .Dù bạn là ai,bạn có như thế nào đi chăng nữa thì thời gian vẫn bỏ mặc bạn,cứ âm thầm trôi qua,lặng lẽ và hững hờ ….

Life can't wait! Sống là không chờ đợi!Sống và yêu hết mình bạn nhé!Thời gian chẳng chờ một ai!

Sài gòn
2h00
1-6-2008