My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Cái nết đánh chết... cục gạch!

Cái nết đánh chết... cục gạch! magnify

1. Mới lớp chín mà đã có em út gọi đến nhà ỉ eo. Mà cũng thật là kỳ lạ. Bọn nhỏ bây giờ nói chuyện điện thoại với nhau đốp chát thật.

Nhưng lạ là cũng cái con bé có giọng nhão nhão ấy, hôm qua gọi đến có vẻ vô lễ vậy mà hôm nay đã bày đặt dạ thưa thật rườm rà quá thể.

Chẳng là, nghe thằng Tèo bảo, đó là một tiểu thư con nhà khá giả, lên lớp cứ bật “vỏ sò”: “Wảy! Có chiệng gì dzậy?”; tỏ ra rất chảnh. Nhưng hình như nó vừa mới đi tham gia một lớp nói chuyện, chuyên đề về văn hoá ứng xử điện thoại vào chiều qua. Hèn chi trước đây gọi đến chẳng biết chào hỏi gì cả, cứ hỏi ngang xương: “Wảy! Cho gặp bạn Tèo!” Vậy mà nay thì “đúng bài”: “Dạ, xin lỗi, con đang được tiếp chuyện với ai vậy ạ? Dạ, xin lỗi vui lòng cảm phiền làm ơn cho con gặp bạn Tèo một chút ạ?…”

Rườm rà đến nỗi muốn ngất xỉu.

2. Sắm cái “vỏ sò” (mobile có nắp bật), với nàng, kể cũng tiện. Tiện thứ nhất là thời trang, thứ hai là không thích nói chuyện nữa thì chỉ cần bật một cái là đầu dây bên kia nghe cái rụp. Cái rụp biểu hiện một trạng thái tình cảm khá dứt khoát khi chủ nhân cố ý cắt cuộc gọi mặc đầu dây bên kia đang cố gắng giải thích điều gì đó, đành bỏ lửng câu nói, cũng đâm ra bực tức không kém.

Cai net danh chet cuc gach

Chưa bao giờ những cuộc gọi lại gây cho mình sự “xì- trét” đến vậy. Vì dạo này, gọi cho nàng, tất thảy đều bị “rụp” nửa chừng. Chuyện tình cảm có vấn đề thì cũng không đúng. Mà đằng này, nàng lại quen cái thói xài “vỏ sò” cho nên hở đâu là “rụp” đó, bất kể có vấn đề gì phiền toái hay không.

Khi nói đến cái nết, cái văn hoá của kẻ xài điện thoại, chẳng lẽ sắm được cái “vỏ sò” lại phải dẫn nàng đến học lớp nghe nói chuyên đề về văn hoá ứng xử qua điện thoại?

3. Bây giờ có người bảo rằng không cần phải chào hỏi nhau rườm rà trên mobile nữa. Vì cước phí của mấy giây chào hỏi có khi làm cho cuộc gọi “leo thang” thêm một phút, tốn thêm một ít tiền. Nhưng có người lại bảo, sắm được điện thoại xịn lại không sắm nổi một tiếng chào cho vừa lòng người bên kia sóng để hắn ta khỏi phải gằn gừ: cái nết đánh chết cục gạch!

Nhưng này, nếu tất cả những người đẹp xài điện thoại sang đều có nết, biết chào hỏi và biết tuân thủ văn hoá mobile thì cái lớp sinh hoạt chuyên đề văn hoá giao tiếp qua điện thoại ở Nhà văn hoá Thanh Niên kia còn biết… dạy cho ai bây giờ hả trời?


trích "giỡn cùng số"-Nguyễn Vĩnh NGuyên