My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Chuyện tầm phào -Chuyện những bông hồng vô chủ

Chuyện tầm phào -Chuyện những bông hồng vô chủ magnify

Chuyện là thế này,hôm nay đi học gặp thằng ku trong lớp nó hỏi han mình chuyện tình củm…rằng nó đang kết 1 em…mà em này chơi trò mèo vờn chuột với nó..để rồi..chuột ko yêu gạo..mà lại đi yêu mèo mới chết…châc chậc..mèo này theo giang hồ đồn đại là đã có ý trung nhân rồi…cơ bản là con chuột này vẫn còn mết con mèo lắm ????

Sau một vài câu dò hỏi..mình té ngửa…chú ý là gà..hic!Mà cái kiểu gà mà đòi wen cáo thì coi bộ căng….

Sau một hồi phân tích tình hình…
Mình đưa ra một quyết định cuối! Là chơi tuyệt chiêu tung hỏa mù….
Phân tích kiểu như mấy nhà kinh tế học..theo kiểu Vĩ Mô,ko theo Vi Mô như chú nó đang nghĩ nữa!

Mình bảo nó thế này!

Phân tích sơ bộ cho chú nghe …
Tính gần gũi.Việt Nam có hơn 80 triệu dân,một nửa là đàn ông,một nửa là phụ nữ
Nên suy ra 40 triệu còn lại là phụ nữ
Chú năm nay 21 tuổi! Thế tính giới hạn tuổi phụ nữ cho chú yêu là từ 18-21 ..độ tuổi này chiếm % không nhiều nhưng tính bèo lắm là 1tr bé!
Trong 1triệu ấy..tính toán lọc ra những em đã có chồng,xấu xí.chảnh chọe,hâm dở hơi điên..…blah blah blah…cứ cho là 40%
Thế là còn 600k bé
Trong số 600k này là các bé nhìn đuợc có,đẹp có,siêu đẹp có…
Tùy theo tiêu chuẩn mà định luợng,tốt nhất là nên chọn tầm vừa vừa ..vì tầm đẹp và siêu đẹp thuờng có các anh đẹp trai,đại gia săn đón!không nên dính vào khi không có kinh nghiệm tình truờng!
Số luợng này chiếm cũng kha khá vì thời buổi phát triển,nguời ta biết chưng diện và làm đẹp dữ lắm! Thành phần này chiếm khỏang 60%
Phần còn lại là phần tiềm ẩn và chú có khả năng quan tâm đến..tức là 240k bé…tính cho thoải mái là 200k bé…
Vậy thì…giữa 200k bé cho chú thả vợt bắt cá và 1 bé đã có "gấu"..chú chọn bên nào…
Sau khi suy nghĩ..gãi cằm gãi đầu,gãi chân..gật gù..thấy có lí…nên chú nó đã quyết định phương án 200k…

Thế là xong!

P/s:vài dòng xin lỗi các phái đẹp,tình hình là phải làm thế.vì quý cô biết đấy,con trai yêu bằng mắt mà…nói thế nó mới hiểu!

Nói chung trừ mấy thằng bạn khỉ gió đang éo le tình truờng thì trong mắt bạn KuTe phụ nữ ai cũng đẹp,cũng dễ thuơng,hổng có ai xấu hết á!
Hí hí…..
Còn vợ hả,vợ là No.1 vợ là super girl của Chồng! vợ hen!



cuối tuần bonus thêm cái nì đọc cho vui he!

gia đình nọ có 1 bà cô tầm 40 tuổi..khó tính ế chồng..một buổi tối nọ trong nhà nghe tiếng hét thất thanh của bà cô:"xéo,cút ngay,ai cho mày chui vào phòng bà lén xem bà tắm thế..cút!" ..cả nhà hốt hỏang chạy lên xem chuyện gì..mở cửa ra..chẳng thấy ai ngoài bà cô.Bà cô bèn bẽn lẽn trả lời :"ai mà chả có ước mơ "


chẹp chẹp...ôi..ai mà chả có ước mơ