My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Độc Thoại

Độc Thoại magnify

Trầm mình trong đêm,âu cũng là một thói quen khó bỏ!
Có những chuyện vốn dĩ vụn vặt nhưng làm nguời ta cứ ray rứt mãi
Có những chuyện lớn lao nhưng nguời ta thuờng thơ ơ..ít quan tâm
Thói đời là thế,con người là thế!
Không phải ai cũng như thế,nhưng mình toàn gặp phải những con nguời như thế!
Chương trình mình làm cũng đã kết thúc tuơng đối ổn!
Dư âm vẫn còn đó,khen chê có đủ!
Vốn dĩ không nặng chuyện thành tích,nên mình ko lo lắng chuyện này lắm!
Mọi nguời trong êkíp làm việc đã cố gắng hết mình,cống hiến hết mình!
Công sức của cả tập thể,thật đáng trân trọng.quý lắm những nguời bạn như thế,sẵn sàng lao vào làm việc,cống hiến hết sức trẻ!
+Là Hồng Loan làm việc độc lập,thức trằn trọc,chạy đôn chạy đáo,lo lắng suốt đêm hết mấy ngày không ngủ để viết cho bằng đuợc toàn bộ giấy tờ cho chương trình!
+Là Trương Quang miệt mài với cái máy tính để lo biên tập clip và chạy chương trình với chiếc khăn giấy lúc nào cũng kè kè bên tay vì bệnh sổ mũi quái ác
+Là Nhung nhỏ nhắn đáng yêu luôn chạy đôn chạy đáo lo hết khâu này đến khâu khác để hoàn thiện chương trình…tuy trông vụn vặt nhưng lại cực kì quan trọng cho toàn bộ chương trình
+Là Tú thật bản lĩnh…thầu hết những gì mình giao,ham việc đến lạ kì,toàn gật và gật..mà không hề phàn nàn hay lắc đầu khi công việc đuợc giao!Nể lắm!
+Là Đan Thanh mảnh khảnh,luôn chạy lung tung,hỏi han thật nhiều,đôi lúc có hơi bực mình nhưng những gi Thanh làm đều muốn ctrình phải chạy thật tốt,từ những cái nhỏ nhặt nhất!
+Là Thủy và các bạn trong ban tài trợ…hì hục chạy vòng vòng giữa cái nắng rát da buổi ban trưa giữa tiết trời Sài Gòn …để xin từng cắc một …có tiền để nhóm có tiền làm việc!
+Là bé Một thật nhí nhảnh..lo lắng cho tất cả những gì cảm thấy bất an cho chuơng trình,hì hục và lao vào xin phép sửa ngay!
+Là Quốc Kì với cái tính thật nhiệt tình nhưng nổi nóng bất thường…xin lỗi Kì vì việc thiết kế hình như không phải là sở truờng của Kì..dù sao thì cũng cảm ơn Kì vì đã nỗ lực hết sức…
+Là một Xuân Hồng..thật đáng yêu lo lắng cho toàn bộ cái khung chính của ctrình…dù bị xem là nguời ngoại đạo..nhưng vợ vẫn hết mình..vì chồng…yêu lắm! Vợ biết không,không có vợ chắc ctrình sẽ rối tung rối mù lên cả…chỉ vì những đứa vớ vẩn…mà ko sao,mình đã chứng minh cho chúng nó thấy mình ko hề vớ vẩn..vợ hén! Yêu lắm đấy!
+Là Quốc Trí và Hải Linh biết tung hứng trên sân khấu,2 MC cây nhà lá vuờn..hết mình vì ctrình…chịu khó ở lại tới tận 11h đêm để lo lắng cho ctrình!

Đây là những nguời sống cùng chuơng trình…đã buơn chải và gặp những áp lực..và chắ chắn,họ sẽ truởng thành hơn rất nhiều…
Và sẽ là nhờ rất nhiều nhiều những nguời bạn khác,những nguời bạn đáng yêu của tớ..chỉ là những phần nhỏ.thật nhỏ..nhưng những cái nhỏ ấy..đã làm cho ctrình lớn này trở nên hay hơn hấp dẫn hơn bao giờ hết!
Cảm ơn cô,đã động viên em hết mình,cô ạ! Sau chương trình này,em đã hiểu thêm rất nhiều thứ,rất nhiều điều hay ho cô ạ!Những gì em nghĩ..truớc đó..có vẻ tồi tệ..nhưng sự thực..nó còn tồi tệ hơn em nghĩ rất nhiều lần..nhưng ác quá..đó lại là sự thật!

Chuyện cũ không nhắc làm gì,nhưng đã cảm ơn thì cảm ơn luôn những đứa đầu óc nhỏ nhen,sống ích kỉ..chỉ biết nịnh hót lo cho cái thân mình…chuyên tâm lo vào những cái vớ vẩn vụn vặt..rồi chỉ biết chỉ trích nguời khác..không biết làm gì ngồi chê lên chê xuống...Gặp "cấp" trên thì khúm núm dạ thưa,gặp "cấp" duới thì phùng mang trợn má …. để rồi đụng chuyện không ai giúp thì đứng đó..chết trân và nhìn nguời khác với vặp mắt thương hại..nhục lắm nguời ạ! Nói cho mà hiểu..mà tỉnh ra…họa may còn sửa đổi..chứ để nó ăn sâu vào máu..vào thịt..sau này cũng chẳng làm nên trò chống gì!

Có đi mới thấy…tuổi trẻ…nhiều nguời sống lăn xả hết mực…nhưng sao nhiều nguời sống ích kỉ..thực dụng quá thể…
Sau chuyện này,mình sẽ có thêm nhiều nguời bạn quý..và đuơng nhiên..sẽ có nguời ghét mình…chẳng sao..chỉ cần mình làm đúng là đuợc!

À tiện thể show hình phát nhá ^^
Miss Pharma 2008 là Cao Trần Lê Phuơng Số báo danh 13 đấy ^^
3 Miss lớp mình vào top 5..kinh thiệt hehe
Miss Hoài Trang đạot giải thời trang giấy đẹp nhất
Miss Oanh đọat á khôi 1
Miss Phuơng Anh đoat giải áo dài đẹp nhất!


2 Hoa Hậu này..biết nguời cao cao to như cái cột đình là ai ko

Photobucket
Hoa khôi Lê Phuơng bên Trái..Á khôi 2 Tuờng Trân Bên phải..còn ở giữa là..e hèm

Photobucket
Chụp với Hoa khôi phát lào

Photobucket

Chụp zới má Lan thân yêu! Bà Phó sở Y tế đó nha

Photobucket
Photobucket

Vợ bỏ đầu trọc đẹp zai đi chụp với MC nam đẹp zai

Photobucket
Miss Phuơng Anh nà

Photobucket

Vợ Lại bỏ bê anh đầu trọc đẹp zai chụp hình với anh Lê Thắng đẹp zai ...éc éc..nhìn mày để tóc như mấy bố hồi năm 75 ấy
Photobucket

Vợ quay về với anh đầu trọc đẹp zai

Photobucket