1 năm 1 tháng ò í e!
Tuesday, March 11, 2008 12:28:00 PM
Khởi đầu hành trình bằng tiếng gió rít bên tai khi phóng xe vù vù ngoài đuờng tầm 5h sáng để đến điểm hẹn!
Đúng 6h,đoàn xe xuất hành!
Sau 4 tiếng ngồi,tán gẫu và hát hò ghé vài trạm ăn uống vớ vẩn…chúng tôi đã tới Công Ty Dược Hậu Giang!
Sự đón tiếp ân cần,chiêu đãi nồng hậu,và những bài phát biểu giới thiệu về công ty,các bạn hoàn toàn hài lòng và mãn nguyện với tất cả những gì mình có đuợc!
Cơ bản đây là một trong những thủ thuật của nhà kinh doanh để chiêu mộ nhân tài!
Cũng đúng thôi,cuộc sống là một quá trình cho và nhận!
Kĩ thuật tiếp thị bài bản,khá chuyên nghiệp,luôn coi trọng và đãi ngộ tốt với các nhân tài tuơng lai,thì với số vốn ban đâu đầu tư vào chuơng trình này có thể uớc chừng 80triệu,sau khi chiêu mộ đuợc nhân tài thì con số ấy chẳng đáng là bao khi họ về đầu quân cho công ty!
Một trong những nguyên tắc làm việc pro của những doanh nghiệp lớn!
Nguyên tắc thả tép và bắt tôm!
Buổi chiều chúng tôi đuợc chia thành từng nhóm và lên những chiếc ghe nhỏ để ra khu du lịch Phù Sa …địa điểm là cồn ấu..cảm giác lắc lư trên thuyền khiến mọi nguời thấy lạ lẫm và kém chút sợ hãi vì xung quanh toàn là nuớc và nước…mỗi khi có chiếc tàu cao tốc nào phóng qua thì 2 bên mép tàu tạo 1 dạt sóng vừa đủ lớn thế có thể làm cái ghe của chúng tôi lắc lư điên cuồng..mỗi lần như thế..là lại nghe tiếng hú hét của các nữ trên thuyền…cũng vui tai phết …hehe.
Đến cồn thì các nhóm chia ra chơi trò chơi…nói chung là cũng vui…nhiều trò nhộn phết! (giờ mới biết cách làm bắp rang …làm sao cho nó nổ bụp bụp ra…truớc giờ mình toàn xài microwave..giờ tìm cách cho nó nổ ra cũng hơi oải! Nhục ghê!)
Có trò làm mình nhớ mãi..là đi cuớp cờ…mà phải dung ghe..chèo bằng tay…để ra địa điểm cuớp cờ..oải nhất vụ này…ghe mình bị chìm xuồng..vì nước vô nhiều quá…do có 1 chú té xuống…mà cứ bám mãi trên ghe…rốt cuộc 2 chú còn lại..(có mình và 1 thằng ku khác) chìm theo…hic..
Tối thì nhóm lửa trại..ăn buffet và chơi trò chơi tập thể…ba cái này chơi nhiều cũng chả biết kể sao..nói chung là cũng vui!
Thích nhất màn chơi cuối! màn chơi của tập thể…nêu cao tinh thần đoàn kết…khá hay!
Đi một ngày đàng,học một sàng khôn!
Ông bà xưa đã nói thì cấm sai!
Chuyến đi này đối với mình không chỉ là một cuộc đi chơi dã ngoại đơn thuần,nó đã để lại trong tôi rất nhiều bài học xen lẫn cảm xúc!
Cảm ơn Cô,cảm ơn Công Ty Dược Hậu Giang!
Vì một cộng đồng khỏe mạnh!Vì một sự nghiệp chăm lo cho đời sống của nhân dân!
Vì một lý tuởng cao đẹp mà Cô đã dành cho chúng em-những nhân viên Y Tế của tuơng lai!
chụp vài tấm hình! show chơi! chuyến đi này không có nhiều cảm hứng chụp hình lắm nên hình ko mang tính chất nghệ thuật đâu nhé!
Cầu Cần Thơ vẫn đang trong giai đoạn hoàn thành
Cồn Ấu ,chỗ này ăn buffet và làm lửa trại ấy!
Chú bé bán dạo và tuổi thơ gắn liền với miền sông nuớc...





