My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Cafe cuộc đời

Cafe cuộc đời magnify

Một nhóm học sinh cũ khá thành công trong cuộc sống đến họp lớp ở nhà thầy giáo cũ.Câu truyện hỏi thăm dần dà chuyển sang những than thở về áp lực và cuộc sống trong công việc!

Đãi café cho các học trò của mình,thầy giáo mang ra một cái ấm café thật to và nhiều ly tách khác nhau:từ ly nhựa,sứ thủy tinh,có cái đơn giản,có cái xinh xắn,có cái đắt tiền.Thầy giáo bảo các em tự chọn ly café cho mình.

Sau khi các học trò chọn đuợc tách cho mình,thầy bắt đầu nói:”Nếu các em để ý sẽ thấy mấy cái tách đẹp,sang trọng đắt tiền và xinh xắn sẽ được chọn đầu tiên,rồi những cái bình thuờng và rẻ tiền sẽ dần được chừa lại!Điều này cũng bình thường thôi,thường thì ngừơi ta chỉ muốn những cái tốt nhất cho riêng mình.Đó cũng là nguồi gốc của những vấn đề áp lực”

Có một điều bạn cần hiểu rằng bản than cái tách không hẳn làm café ngon hơn, trong mọi trừong hợp,nó chỉ làm cho ly café bạn đang thưởng thức trở nên mắc tiền hơn hoặc nó sẽ át luôn cả cái vị café bạn muốn thưởng thức.

Những gì bạn muốn ở đây đơn giản chỉ là thuởng thứ cái vị ngọt ngọt..nhưng đắng của café,không phải là cái tách,và như một quy luật..chúng ta lại có xu huớng chọn những cái tách tốt nhất cho mình! Và sau đó..chúng ta lại đảo mắt ngắm nghía mấy cái tách cũng những nguời xung quanh….

Ngẫm thử xem nhé:cuộc sống như café.công việc,tiền bạc và vị trí trong xã hội là cái tách! Nói thẳng ra chúng chỉ là những công cụ để chứa đựng cuộc sống và đuơng nhiên loại tách chúng ta có đuợc cũng không quyết định hoàn toàn hay thay đổi giá trị cơ bản cuộc sống của chúng ta!

Đôi khi chỉ vì đam mê chạy theo những cái tách mà chúng ta quên đi cơ hội và cách thửong thức café.

Nên nhớ nguời hạnh phúc nhất không phải là nguời có tất cả những thứ tốt nhất,vấn đề ở chỗ họ biết trân trọng hết mực những gì mà họ đang có!


Sống đơn giản.Yêu thương ngập tràn.Quan tâm sâu sắc.Nói những lời tử tế!