My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Hồn Tranh

Hồn Tranh magnify


<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", " <\/embed>");</script>


Như thế này,trong cuộc sống,mỗi nguời đều là 1 nhà họa sĩ tài ba,nhiệm vụ của chúng ta là phải hoàn thành bức vẽ cho đến khi ta trút hơi thở cuối cùng,cuộc đời mỗi nguời đơn giản như 1 bức tranh trừu tuợng khó hiểu và khác nhau đến nỗi chẳng ai có thể hiểu cặn kẽ dc từng chi tiết như bản chất vốn có của nó!Vấn đề mấu chốt là nguời họa sĩ thích nhấn bút vẽ theo truờng phái nào mà thôi!

23 năm,những nét vẽ trong bức tranh hồn tôi như 1 mớ nguệch ngọac không có điểm dừng,mỗi ngày lại có thêm những nét vẽ khác chèn vào cái đống rối reng ấy,để bức tranh ngày càng phức tạp hơn,khó hiểu hơn.Tôi thích những gam màu sáng,thích sơn phết lên bức tranh của tôi để nó trông thật dịu dàng và dễ cảm,khi có 1 vệt màu tối nào xuất hiện,tôi lại vội vàng âm thầm tìm cách phủ lên cho nó những vệt sáng để nó không thể khống chế đuợc bức tranh sáng màu của tôi.

Đôi lúc tôi thầm cảm ơn cuôc sống,cảm ơn những tình cảm của mọi nguời dành cho tôi,bởi lẽ tôi biết rằng tôi còn hạnh phúc lắm,hạnh phúc hơn nhiều so với bao nguời khác!

Một bức tranh bao giờ cũng có 2 gam màu tối và sáng.Tình yêu xung quanh ta dạy cho ta cách vẽ yêu thuơng và tha thứ,nhưng xã hội lại dạy cho ta cách vẽ e dè và thù hận! Dẫu sao cũng phải biết cảm ơn cả 2,vì nhờ nó mà chúng ta biết trân trọng giá trị của hạnh phúc của yêu thuơng.

Vì thế bạn của tôi ơi,nếu vô hình dung đọc đuợc entry này của tôi,nhìn lại bức tranh dở dang của mình,nếu nó là 1 gam màu sáng rực với 1 số ít màu tối thì bạn hãy cố gắng giữ gìn nó nhé,còn với những bức tranh toàn gam màu tối thì bạn ơi,đâu đấy vẫn còn những bút vẽ màu sáng,để bạn tô điểm thêm cho nó,cố gắng đừng bỏ mặc nó,vì biết đâu đuợc,khi bạn thử sơn 1 đuờng nhỏ vào bức tranh,bạn sẽ cảm thấy ấm lòng hơn rất nhiều đấy.

Đừng cố gắng vẽ ra 1 bức tranh hư ảo phù phiếm để mọi nguời không thể hiểu đuợc bạn muốn gì,hãy trải lòng ra để mọi nguời cùng cảm nhận nó,bạn nhé!