Ngày tôi chưa biết!
Sunday, August 26, 2007 5:25:00 PM
"Cho dù suy nghĩ nào làm bạn đau khổ đi nữa,đó vẫn chỉ là suy nghĩ.
Bạn có thể thay đổi đuợc nó mà!"
Có những nỗi buồn,đôi lúc quật ngã chính bản thân bạn nếu như bạn không đủ tỉnh táo để nhìn ra rằng bạn chưa đủ sức hay kinh nghiệm để trải nghiệm nó!
Đôi lúc bạn cảm thấy chán nản và thất vọng với những gì mình đã làm!
Kì thi Đại Học vừa bước qua,có những niềm vui tột cùng,những lời chúc mừng,những bữa tiệc linh đình,Bên cạnh đó còn có những nỗi buồn,những lời động viên ,những giọt nuớc mắt, những câu chửi,những bạn trẻ bị hắt hủi !
Tôi cũng đã từng nếm được cảm giác rớt ĐH như thế nào,cay lắm,xót lắm,ba mẹ cũng buồn lắm….nhưng tôi đã tự nhận ra rằng có xót,có cay mới biết đuợc cuộc thi này khắc nghiệt như thế nào,và tôi biết tự cố gắng nỗ lực vuơn lên,và tôi đã đạt đuợc những gì gia đình tôi mong muốn! 1 chiếc vé vào ngôi truờng nhiều nguời hằng mơ uớc!
Dành cho những thí sinh không may mắn,các bạn không dở,các bạn không phải tự dằn vặt chính bản thân mình,nên nhớ cuộc chơi nào cũng có kẻ thắng nguời thua,các bạn phải biết rằng mình chưa cố gắng hết sức,mình cần nỗ lực hơn nữa để giành chiến thắng cho những lần thi đấu sau!
Sẽ lại có những tân sinh viên tò te cắp sách tới giảng đuờng đại học .Và những học sinh lớp 13 tiếp tục cắp sách tới những lò luyện để bổ sung và củng cố thêm kiến thức cho cuộc thi năm sau.Hoặc sẽ có những tấm vé đi du học tự túc để tìm 1 chân trời mới cho riêng mình.
Có thể nói,kì thi ĐH luôn là 1 áp lực lớn đối với những bạn trẻ,vì đó là 1 nguỡng cửa thể hiện sự thành công trong buớc đi đầu tiên của mỗi nguời!Nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu,cần phải biết tự nỗ lực thêm để tiến về phía truớc…
Cuộc đời luôn có nhiều ngã rẽ cần phải bước qua,có thể bạn sẽ buồn với ngã rẽ bạn đang bước qua nhưng sau này biết đâu được bạn sẽ cảm thấy vui vì mình đã đi qua ngã rẽ đó bởi lẽ nhờ có nó bạn sẽ thấy mình truởng thành hơn vững vàng hơn để bước qua những ngã rẽ khác!
Dù sao đi nữa cũng phải cố gắng nhé các bạn!
Entry như 1 lời tự nhắc nhở bản thân truớc khi buớc vào 1 năm học mới!



