My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Nhật ký nửa đêm!

Nhật ký nửa đêm! magnify
1h43 15-8-2007.......


Cửa sổ mở,máy lạnh kêu nho nhỏ ..rè rè…tiết trời buổi đêm mát mẻ,không oi bức như
cái nắng gay gắt buổi sáng,cách đây vài phút lại gây lộn…giận… …hễ giận là giận đùng đùng…chả buồn nghĩ tới ai! Mà cũng chẳng cần ai quan tâm tới lúc giận…chỉ muốn 1 mình…cũng quen rồi! Con gái nó thế!

Vui lắm nhé…mà hễ giận thì có cái tật tắt máy di động này,không thèm nghe điện thaọi này,mới gọi thì õng à õng ẹo,mà giận lên là nói chuyện nhát gừng…cứ như xa lạ lắm ấy!

1h55 …..

Gọi thử đthoại di động…ò í e…nhắn 1 cái tin..chờ nó báo delivered! Gọi thử máy bàn..cũng im lặng…chắc còn thức nhưng giận,không buồn nghe!...

Lôi khung hình ra ngắm nghía….2 đứa nhìn tình phết!

2h00.....

Ngồi nhớ lại cái thuở ban đầu! Gặp nhau vu vơ thế….đi chơi long nhong,chả tính quen…thế mà chả hiểu sau..yêu nhau lúc nào chả hay! Từng thề không quen gái Y…rốt cuộc cũng dính..đúng là ghét của nào trời cho của đó…

Thế là tập tành yêu đương trở lại…ngồi tính đi tính lại…thấy cãi nhau suốt!Ở gần nhau thì chẳng sao….cứ hễ xa nhau 1 cái là có chuyện để gây!

2h05......

Nhớ lại cái vụ khóc…con gái khóc thì mình cũng chẳng ngại dỗ…mà truơc giờ khóc cũng vài lần...

Ở nhà thờ Đức Bà nè…khóc vì chuyện …..nói thẳng nói thật!

Rồi cự lộn mãi…tức…bảo sao cãi nhau hoài…vậy thôi…mình sẽ xa nhau 1 thời gian,mình sẽ yêu thêm 1 ai nữa em nhé…để chứng minh rằng mình yêu ai…. Nghe xong..khóc hù hụ! …thế là sợ…không gây nữa!

RỒi hôm chọc điên mình….làm tức…ném văng cái điện thoại..xác 1 nơi..ruột 1 nẻo (cái thẻ nhớ ấy mà) thế là ò e í e…lần này thì vị trí đảo nguợc lại…điện thoại mình tắt…gọi hoài ko dc..đâm lo,lo sốt vó luôn…tối..mò mò lên nhà…vừa chui vào cổng…thấy mình..khóchù hụ…vào nhà..nói thêm 1 câu :”có chuyện này mới biết,em yêu anh nhiều hơn em tuởng! “ (lòng tự nhủ..bố khỉ…truớc giờ yêu cầm chừng à!)

Rồi chuyên gia đình…linh ta linh tinh….mệt…mốt tính….ức quá…khóc!

2h15.......


Mình được cái khỏe trong vụ đi cưa chẳng tốn công sức lắm nhẹ nhàng tới..nhẹ nhàng yêu hehehe,wen xong..thấy mấy chú gà lon ton nói lời yêu em…cưa em…sao khổ quá…mịe…đàn ông đàn ang mà thế…chết hết cho rồi….mất hết chí khí đàn ông!Chẳng ra làm sao cả!Hot quá cũng khổ nhể!
Hôn…cái vụ này…cả 2 cũng có kinh nghiệm đầy mình…nên nhanh khủng khiếp,em nhỉ

2h25.....

Em thích nghe mình oánh Piano...oánh dở như hạch...được mỗi bản TONG HUA..những vẫn thích nghe...để luỵên thêm vài bản nữa..oánh cho em nghe...

Còn nhiều chuyện thú vị hay ho lắm..nhưng thôi! Ôn lại kỉ niệm 1 tí! Share cho cả nhà xem..nhìn trên blog thấy lãng mạng lắm..nhưng thực ra cũng bi ai lắm cả nhà ạ! Nhưng dc cái happy là cũng vui rồi!

...2h30 ….

Nhanh thật,thấm thoát cũng đã nửa năm,thời gian cứ vùn vụt trôi,đong đầy thêm kỉ niệm!