Tuesday Morning
Wednesday, August 1, 2007 8:47:00 PM
Sáng thứ 3,có 1 cuộc hẹn đi chơi đột xuất cùng hunie với 2 đứa nhỏ đi ăn barbeque ...xách đồ+máy ảnh lỉnh khỉnh thứ khác theo...và rốt cuộc chỉ mang theo dc mỗi cái máy ảnh..do để quên đồ trong cốp xe 
Địa điểm là khu du lịch Văn Thánh (đối diện chợ Văn Thánh ngay ngã tư Hàng Xanh )
Ở đây ngày thuờng có cho mướn những cái chòi nhỏ từ 6h -18h với giá khá mềm 100k và 35 tiền đá và than củi ...còn lại đồ ăn tự mang lên..nấu nuớng cũng vui.. rất thích hợp với không khí gia đình hay offline từ 10-20 ngùơi! Ngoài ra cảnh ở đây rất đẹp ...
Thôi không nói nhiều...Entry này chủ yếu là show hình! Cả nhà cùng xem nhé!
2 gia đình đây ạ
Lên tới nơi đói quá...nấu đồ ăn ăn truớc đã...tính gì tính sau
Ăn xong rồi..bi giờ làm vài kiểu ảnh theo style dễ thương cái đã hehe
Gần chòi có cái sân chơi cho con nít...2 đứa trèo lên làm dáng
Tấm này nhìn hay hay làm nhớ bài "Gót Hồng " của anh 2 ghê ta tươi
"Ơ chym kìa anh" ...ờ ờ...chym hả..thì chym...đứng im chụp hình cái coi....
Tấm này nhìn loãng mọang quá
...nhìn mình manly bà thím
Reflection
Chà..nhìn tấm này lừa tình quá...gà qué chết nhiều lắm
(nói ra chắc mình vợ hiểu)
Thêm tấm nữa nà ặc ặc
trắng gì mà sáng thế 
Thừa thắng xông lên ...
Trong lúc say nắng...mình đã làm gì thế này


E hèm...bi giờ tới 1 seri mang tính chuyên nghiệp cao khà khà...thuởng tức nhé cả nhà
Còn nữa...nhưng mệt quá..mới làm dc nhiêu đây thôi
Thanks cả nhà đã xem qua nhé...
Lỡ xem rồi thì cũng nên comment vài dòng cho biết ý kiến nhé cả nhà
Nào comment nào....
Địa điểm là khu du lịch Văn Thánh (đối diện chợ Văn Thánh ngay ngã tư Hàng Xanh )
Ở đây ngày thuờng có cho mướn những cái chòi nhỏ từ 6h -18h với giá khá mềm 100k và 35 tiền đá và than củi ...còn lại đồ ăn tự mang lên..nấu nuớng cũng vui.. rất thích hợp với không khí gia đình hay offline từ 10-20 ngùơi! Ngoài ra cảnh ở đây rất đẹp ...
Thôi không nói nhiều...Entry này chủ yếu là show hình! Cả nhà cùng xem nhé!
2 gia đình đây ạ
Lên tới nơi đói quá...nấu đồ ăn ăn truớc đã...tính gì tính sau
Ăn xong rồi..bi giờ làm vài kiểu ảnh theo style dễ thương cái đã hehe
Gần chòi có cái sân chơi cho con nít...2 đứa trèo lên làm dáng
Tấm này nhìn hay hay làm nhớ bài "Gót Hồng " của anh 2 ghê ta tươi
"Ơ chym kìa anh" ...ờ ờ...chym hả..thì chym...đứng im chụp hình cái coi....
Tấm này nhìn loãng mọang quá
Reflection
Chà..nhìn tấm này lừa tình quá...gà qué chết nhiều lắm
Thêm tấm nữa nà ặc ặc
Thừa thắng xông lên ...
Trong lúc say nắng...mình đã làm gì thế này
E hèm...bi giờ tới 1 seri mang tính chuyên nghiệp cao khà khà...thuởng tức nhé cả nhà
Còn nữa...nhưng mệt quá..mới làm dc nhiêu đây thôi
Thanks cả nhà đã xem qua nhé...
Lỡ xem rồi thì cũng nên comment vài dòng cho biết ý kiến nhé cả nhà
Nào comment nào....



