My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Tự khúc ngày sinh -bonus entry for my buddy

Tự khúc ngày sinh -bonus entry for my buddy magnify

Chúc mừng sinh nhật mày!hôm nay cho tao dc phép gọi mày là mày nhé Thắng!

23 năm rồi đấy,lẹ thật,thấm thoát đã qua dc 1/3 đời nguời,tao với mày wen nhau thế nào nhỉ?Ừm,hồi đấy mày vào blog tao chơi,comment linh tinh,mày biết rồi đấy,tao lười đọc blog nguời khác lắm,nên chỉ qua comment lại cho xã giao thôi,tình cờ,tình cờ tao đọc dc vài cái entry của mày,entry của 1 thằng ku cùng tuổi,mà sao nó viết có vẻ già đời thế nhỉ!Vốn từ của nó cũng thuộc loại khá,những entry của mày có cái nét gì đó rất riêng,khiến tao ko thế lầm lẫn dc,mày làm tao ấn tuợng,rồi add blog,add nick nói chuyện!

Nói gì về mày nhỉ? Nhìn vào cách nói chuyện của mày,ai ai nhìn chắc cũng bảo mày lơn hơn cái tuổi mày đang có...già dặn và khéo léo trong cách giao tiếp,hầu như ai tiếp xúc với mày cũng đều cảm thấy rất thân thiện gần gũi và dễ gần....nhưng riết tao mới giác ngộ 1 điều là mày có 1 tật xấu nho nhỏ là thích dồn nguời ta đến chân đường cùng lolz...nguời ta ko thích làm,mày cũng khéo léo nói sao cho nguời ta phải làm,phục thật đấy...

Thực sự mà nói,thì từ khi wen mày,nói chuyện và tiếp xúc với mày,tao có cảm giác mình truởng thành lên rất nhiều trong nhận thức,suy nghĩ cũng như trong hành động và lời nói,thực sự mà nói,trong thế giới blogger này,mày là nguời tao thuờng xuyên gặp mặt nhất ...gặp mãi..thành buddy bao giờ chả hay hehe..lúc nào online cũng í ới gọi nhau,ko thì qua blog nhau quậy ...

Ko biết đối với những nguời khác thế nào,chứ ở tao,có 1 cái gì đó..ko phải là sự kính nể..mà là khâm phục...khâm phục mày khâm phục những gì mày đã và đang làm,tuy đối với những nguời khác điều đó chẳng là gì cả!

Mày nói mày là nguời sống tình cảm,và mày đã từng nói với tao rằng,chơi với tao mày cảm thấy thích thú vì đối với mày tao là thằng cũng tình cảm,và đỡ hơn bao nhiêu đứa khốn nạn mà mày đã từng wen! ....hehe...cũng thấy thích thích í nhỉ....có lẽ vì lí do đó mà mày giữ liên lac với tao..mặc dù tao với mày chẳng học chung,hay làm việc chung với nhau bao giờ cả....trái ngành và trái nghề 1 lũ lolz


Giờ này viết entry cho mày thì mày đã yên giấc rồi,mai đi Hải Phòng chuẩn bị cho 1 ngày sinh nhật thật hoành tráng,có thể mày sẽ thấy cô đơn khi thích huởng thụ cái không khí sinh nhật 1 mình,nhưng chí ít tao vẫn còn ngồi đây,viết 1 entry sinh nhật cho mày! Thế là biết mày ko hề cô đơn nhé!

p/s:Hy vọng mày thích cái entry này...thực sự là lúc này đầu tao đang rối tung cả lên bởi nhiều chuyện đang vây bám tao...lời lẽ ko dc chau chuốt cho lắm nhưng dù gì đây cũng là những gì tao nghĩ và viết ra cho để dành cho mày!

My nokia.Inbox message
Mr.CuTe “23h58 19-5-2007” :”I want to get something nice for ur birthday but could not find a single thing except sincere wishes happy bday.sinh nhat hanh phuc nhe buddy.muak”
Le Thang:”0h08am 20-5-2007”:” hug hug nho ban Kute lam forever my buddy ha!”