My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry than thở!

Entry than thở! magnify

Tiết trời Sài Gòn bắt đầu chuyển mưa,mưa xối xả,mưa rả rich khiến cho nguời ta phải chùn bước khi ra khỏi nhà,cái lịch học và thực tập kín mít suốt tuần,từ sang tới chiều + lịch thi với 1 đống kiến thức chuyên ngành như đang vồ vập lấy ,không chỉ khiến cho tôi,mà ngay cả những người bạn cùng lớp của tôi cũng phải mệt mỏi và chán nản,ngay cả những đứa thuộc dạng trâu bò nhất, đam mê cái ngành học này nhất cũng bắt đầu cảm thấy khó thở và đuối sức!Chịu thôi,mang tiếng làm sinh viên Y-Dựoc,oai thì oai thật,nhưng khổ cũng khổ lắm cơ!

Vào lớp thấy đứa nào cũng sụt sịt,ho sù sụ…mắt thâm quầng vì phải thức đêm học bài,rồi sang lại phải lọ mọ vào lớp,buổi trưa thì nằm ngủ la lết trong truờng vì ko dám về nhà vì 1h đã phải thực tập,chợp mắt 1 tí thì lại tới giờ thực tập,vào lớp ngáp ngắn ngáp dài,thực tập mà cứ gục đầu trên bàn len lén tranh thủ chợp mắt 1 tí cho tỉnh nguời,thực tập tới gần 5h,có khi 6h mới dc về!Thương quá chừng,Yêu mấy đứa quá chừng,thôi,cố gắng đi..2 tháng nữa sẽ dc tự do rồi,cố lên nhé!

Các bé trong tổ 14 thân yêu:bé Linh,Chi Ngọc,Thương Hường,Trâm,Huyền,Hiền….

Và mấy thằng ku trâu bò :Trực,Chí,Khuơng…

Brothers in arms nhé ^^

P/s:cả nhà ơi,mấy tháng này bận lắm,nên ko đi loanh quanh comment cho cả nhà dc,thông cảm nhá