Hãy biết sống chấp nhận!
Sunday, March 18, 2007 7:11:00 PM
Cuộc sống là một chuỗi những cung bậc thăng trầm khác nhau!Trong cuộc sống,không ai tự bảo ai,con nguời luôn tự tìm kiếm cho chính bản thân mình ,luôn cố gắng để đạt đuợc sự hoàn thiện nhất định!![]()
Trong tình yêu cũng vậy,suốt một khỏang thời gian dài của tuổi trẻ,con nguời thuờng dành một khoảng thời gian nhất định để tự tìm lấy “một nửa còn lại” của mình!Và đuơng nhiên yêu cầu đặt ra cho một nửa còn lại là phải thật hoàn hảo!
Tuy nhiên,sau một khỏang thời gian trải nghiệm,nguời ta sẽ tự nhận thấy rằng,chẳng có gì là hòan hảo tuyệt đối cả:
(xin lỗi mình không bàn về tình yêu đồng giới)![]()
Ví dụ như một chàng trai luôn mòn mỏi tìm kiếm một cô gái thật xinh đẹp và đáng yêu để làm một nửa còn lại cho mình…thuờng thì kết cục không nhưchàng nghĩ…cô gái quá đẹp nhưg lại quá ngốc ngếch trong cách nói chuyện,hay một cô gái tâm lý đáng yêu,biết cách nói chuyện hiền dịu nhưng lại không dc xinh đẹp cho lắm..hoặc có thể nói thẳng ra là xấu trong mắt chàng..hay chàng có thể kiếm dc ngừoi chàng mong muốn..nhưng nguời đó lại có 1 tiêu chuẩn về mẫu bạn trai mà chàng không thể với tới đuợc……..![]()
Đôi khi cả 2 tìm đến với nhau chỉ vì ngoại hình hoặc các yếu tố khách quan (tiền bạc,địa vị,…)để rồi khi đến với nhau họ lại nhận ra cả 2 khác nhau về cách suy nghĩ và nói chuyện hoàn toàn,không một điểm chung ….tình yêu không đích đến…chia tay….![]()
Hoặc chàng mãi mải miết tìm kiếm mơ mộng về công chúa của mình xinh đẹp như nhựng cô gái ở up hình đầy rẫy trên mạng….để rồi cuối cùng chẳng tìm dc cho mình một mảnh tình vác vai…..![]()
Thời đại công nhệ thông tin,blog bùng nổ,nguời ta có thể chia sẽ mọi thứ với nhau mà không cần dấu diếm gì cả,tất cả đến với blog đều có mục đích: có nguời xem blog như một nguời bạn,đến với blog,giao lưu và chia sẽ,….có nguời dung blog như một công cụ kinh doanh hái ra tiền…có nguời chia sẽ kiến thức và tranh luận….và đặc biệt….blog nà nơi dành cho những ai đang cô đơn có thể tự tìm đến với nhau 1 cách nhanh nhất….các chàng trai và cô gái thuờng tim đến những avatar đẹp nhất xinh nhất để mong đuợc làm wen ..có nguời hạnh phúc,có nguời bị lừa…vì avatar giả mạo ….![]()
Cuộc sống là phaỉ biết chấp nhận những gì mình đang có,chấp nhận nó,thực tế hóa nó để còn tiến về phía truớc!Tình yêu cũng vậy,bạn phải biết rằng,kiếm ra đuợc một nửa còn lại của mình không khó nếu bạn biết chấp nhận!Trong cuộc sống này chả có ai hoàn hảo cả,ai cũng có điểm khuyết một khi chấp nhận yêu một nguời tức là bạn đang chuẩn bị làm một nhiệm vụ cao cả là lấp vào chỗ khuyết đó để cả 2 cùng trở nên hoàn hảo hơn….![]()
Thế sau khi đọc xong entry này..mẫu nguời yêu lí tuởng của bạn là gì nào?![]()



