My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Một ngày ý nghĩa

Một ngày ý nghĩa magnify

Chương trình mang tên Xuân Yêu Thương - được tổ chức đúng vào ngày 11/2/2007 (nhằm ngày 24 Âm Lịch), vào lúc 7h30 (đến khoảng trưa) tại Mái Ấm Thiên Phước ở Q.12.

Đây là 1 Mái Ấm ở Q.12, cách trung tâm khoảng 1 tiếng xe máy, gồm 50 trẻ em và 7 cô Bảo mẫu, trong đó, hết 2 cô là lo chuyện bếp núc rồi, còn lại 5 cô chăm sóc các em. Các em thuộc đủ mọi lứa tuổi, từ sơ sinh cho đến vị thành niên, trong đó có em sinh ra nhưng do bị bỏ rơi ( người mẹ còn quá trẻ), bị kiến, mối, côn trùng đốt rất hniều, trước khi được đua đến chăm sóc ; có em đã 12t rồi nhưng do bại não không có khả năng nói, cử động, … chỉ có thể chớp mắt, lắc lư đầu … có em đặc biệt hơn, bị cô lập và cột dính vào 1 cái ghế, vì chỉ cần buông em ra là em sẽ chạy ngay ra đường, đứng trước đầu xe, hoặc cố tình làm chấn thương cơ thể mình bằng cách va đập mạnh vào bàn, ghế, cánh cửa … nhìn rất đáng thương …


đây là 1 số hình ảnh sau khi tham gia...thanks Tòn đã invite mình và nhiệt tình kêu gọi ^^



1
2
3

16
17
15
14
12
4
8
9
10
11
6
13


7