Hội Nghị cùi bắp
Sunday, January 21, 2007 11:28:00 PM
iHôm thứ 5 tuần rồi papa phát cho 2 cái ticket đi ăn ở nhà hàng 5
của công Ty Aventis của Pháp về hội nghị chiêu đãi nhà thuốc vàng với lí do..tao ở nhà “câu cá”,mày đi cho biết,đồng chí phát vé hơi bị nổ...1 ticket trị giá 1tr
..đi sẽ dc tặng kèm 1 món quà trị giá 200k dude...nghe mà ham hỉ....![]()
Mời 6h,tranh thủ thực tập vi sinh xong lết qua đó luôn,tiện đuờng tạt qua nhà ku Mập hú nó phát rồi 2 thằng đi luôn..![]()
Đi ăn nhà hàng 5
mừh...phải mặc đồ lich sự 1 tí...đâu có bê bết nhưng hằng ngày dc khà khà...chơi luôn bộ áo trắng wần tây thêm đôi dép lào Tây...í lộn giầy Tây luôn cho hoành tráng..vào lớp học mà cả bọn cứ trợn mắt...sao hôm này nhìn mày HORSE thía...chẹp....bị sỉ riết wen òi..cuời khẩy cho xong chuyện...
Thực tập xong.lết qua nhà ku mập ngồi phá cái cục truyền hình cáp do FPT cấp đang trong giai đọan thử nghiệm...hơi bị hay ho...![]()
Phá xong gần 6h..thế là 2 thằng mập đèo nhau ra Windsor Plaza đi ăn tẹc....![]()
Đi thang máy lên tới lầu 7...có 2 ngõ..xém tí đi lộn vào cái Bar đang mở..tại thấy trong đó nhạc Tribal mở lên xập xình nghe đã tai wớ...mà mình thì đang ghiền Tribal....xém tí theo tiếng gọi âm nhạc hì hì...![]()
Àh kể sơ qua 1 tí về cung cách phục vụ of nhà hàng 5
cho bà con nghe chơi he
Ăn ở 5
thì cũng chẳn có gì đặc biệt...món ăn thì cũg tạm tạm.....cái hay ho là cung cách phục vụ...rất ư là lịch sự...
Cứ mỗi món ăn là sẽ dc thay 1 cái dĩa hoặc cái bát,món ăn dọn ra sẽ dc nhân viên tới tận nơi múc ra từng phần cho từng nguời (nói vui là hồn ai nấy giữ )![]()
Cầu kì thế đấy,trang trọng thế đấy nên mới dc gọi là 5 sao chẹp chẹp...![]()
Rồi tiếp...truớc giờ đi ăn tẹc kiểu này cũng vài lần rồi,mà chưa thấy cái tiệc nào tục như cái tiệc này......6h bà con có mặt đông đủ...
..chẹp...tự nhiên bay vô chiếu slide phát biểu của ông tổng giám đốc thì ko nói làm gì, tự nhiên bay vô nói về quy tắc họat động của các cty?các mặt hàng??các lại hàng giả?? Cách nhận biết
..ọc ọc...ngồi trong bàn toàn dân lão làng
....nói ra chi...nói nói nữa nói mãi.
..gần 7g30 mới vào tiệc
...chẹp chẹp..bà con ngồi mà cứ chửi thầm
ông chú cùng bàn bảo:thôi anh em mình dzô 1 cái cho bả im luôn cho rồi hahaha...vui phết...![]()
Tục nhất là cái khoản trên bàn có cái phiếu điền ghi mặt hàng đặt mua tại chỗ...có đặt hàng phải trị giá 1tr2 mới có vé tham dự...trúng thuởng.....
!!!!Công ty cỡ bự như vậy mà còn làm cái trò này..thiệt tục ko chịu dc....!!!![]()
Bởi lẽ đó mà nhân dân ăn xong là bỏ về hết..BTC ko kịp nói ra lời bế mạc hội nghị nữa mà...![]()
Ko như cái tiệc chiêu đãi của Vrotho ở Sheraton (ko biết ghi đúng ko nữa) MC Thanh Bạch làm 1 chuơng trình tuyệt vời...hay đến mức mọi nguời ngồi đền hết giờ mới ra về...hôm đó hay tuyệt....^^
Àh quay lại cái món quà trị giá 200k còn tục hơn thế nữa
.....các bạn biết là cái gì ko?
Cái khăn tắm!!!! Mà cái khăn to chà bá
.....đắp chăn tối ngủ còn dc nữa mà...!!!![]()
Tớ thề,lần sau cái công ty Aventis này mà mời đi,tớ dek thèm đi nữa.....
Nhưng mà Vrotho mời tớ sẽ đi hì hì...![]()
Lúc về đi ngang cái khúc kia thấy cảnh đẹp đẹp
...nhờ ku mập chụp giùm vài tấm...chụp xong là lấy làm avatar luôn á ...bà con thấy ổn ko ![]()



