THE TIMES interview Mr.CuTe ^^
Wednesday, January 17, 2007 5:20:00 AM
Tình cờ dc báo TIMES chọn làm khuôn mặt đại diện điển hình của blogger VN để chụp hình phỏng vấn,Mr.CuTe xin trích lại 1 số câu hỏi và trả lời sau khi phỏng vấn![]()
Phóng Viên (P.V): chào bạn,Cảm giác của bạn thế nào khi tình cờ dc chúng tôi chọn làm khuôn mặt đại diện của BLOGGER VN ![]()
Mr.CuTe: oh….thật bất ngờ! ^_^
P.V:Bạn có biết tại sao chúng tôi chọn bạn hay ko?
Mr.CuTe: biết chứ…vì cái tên Mr.CuTe wá shốck hiiiiiiiiiiiii…
P.V: ![]()
Mr.CuTe:
ơ..đùa tí…. Tiếp nào….![]()
P.V:ok,vào câu hỏi chính luôn nhé,theo bạn, bạn cảm nhận như thế nào về BLOG ?
Mr.CuTe:Đối với tôi,blog ko chỉ là 1 dạng nhật kí cá nhân đơn thuần,nó còn hơn thế nữa…như 1 cái xã hội thu nhỏ,nơi nguời ta có thể làm wen,kết bạn,gặp mặt,yêu đuơng,,có thể chia sẻ,hoặc ganh ghét,cãi vã nhau về 1 quan điểm,hay đề tài nào đó…?
P.V :thế còn đối với blogger?
Mr.CuTe:BLOG phản ánh nhiêu mặt của cuộc sống,có nguời chỉ thích viết rồi tự đọc,tự nghiền ngẫm,có nguời thì thích chia sẻ,cho mọi nguời hoặc chỉ bạn bè cùng đọc cùng quan tâm,góp ý dể có những huớng đi cho riêng mình,
Mỗi cái blog đều có 1 cái hay riêng của nó,thể hiện cá tính ,cái tôi của chủ nhân của cái blog đó,thể hiện cái nhìn của mỗi nguời về xã hội,quan hệ,các vấn đề xung quanh cuộc sống của họ hoặc cùng nhau chia sẻ kiến thức nào đó có ích và hay cho mọi nguời
Bên cạnh những cái nhìn tích cực,đôi khi cũng có mặt tiêu cực….có lúc đúng,đôi khi lại sai….![]()
P.V điều đặc biệt ở BLOG theo bạn là gì?
Mr.CuTe: cái đặc biệt của blog mà ngoài đời ko có là ở nơi đó,nguời ta có thể nói ra tất cả những suy nghĩ của mình cho nguời khác xem mà ko bị “trù dập” như ở ngoài đời (cuời..
)
P.V: Bạn nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra khi nguời ta chán BLOG?
Mr.CuTe:Nguời ta đã từng nhắc đến sự thoái trào của BLOG…đuơng nhiên,cái gì cũng phải có điểm kết thúc,tuy nhiên,tính đến hiện giờ,tại VN số luợng giới trẻ biết đến BLOG và làm BLOG đang ngày càng đông,…và tuơng lại số phận của BLOG sau này ra sao,điều đó phụ thuộc vào các bạn.vào tôi,và thế hệ newbie BLOGGER sau này
P.V:Bạn có lời cảm nhận gì về những nguời bạn trong friendlsit của mình ko?
Mr.CuTe:
Cảm ơn,cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã quan tâm đến hầu hết các entry blog của mình,đã comment và chia sẻ J
XIn lỗi,xin lỗi vì mình ko có thời gian đi hết và đọc hết các entry trong blog của các bạn,ko comment dc cho các bạn, mà chỉ có thể quick comment để trả lời những câu hỏi thăm của các bạn .
P.V:Ok câu hỏi cuối cùng nhé,Thế mục đích bạn đến với BLOG để làm gì?
Mr.CuTe: Một điều đáng suy nghĩ là từ ngày làm blog đến giờ,wen dc nhiều nguời, nói chuyệntiếp xúc và suy nghĩ,cứ sau 1 entry tôi lại thấy mình chin chắn và truởng thành hơn bao giờ hết,phải chăng ngay lúc này đây blog là 1 gia đình nhỏ bé thứ 2 của tôi? Cái nôi để tôi truởng thành hơn khi tiếp xúc với XH thật chăng?
Đó là lí do khiến tôi đến với BLOG
P.V: cảm ơn bạn…!
À Cho tớ chụp hình 1 phát nhá….để đăng hình lên báo nữa chứ….![]()
Mr.CuTe: chuyện nhỏ….làm dáng nào….![]()
Tách ...tách……
Báo dc đăng vào ngày…mong…tháng…nhớ….hic hic….![]()
![]()




