Thursday, November 25, 2010 9:54:59 AM
internet, FPT
FPT cung cấp đường truyền internet nhanh,rẻ,ổn định
Mega save:
+Tốc độ: 3M
+Trọn gói: 200k/tháng
+Tặng modem 4 cổng trị giá 800k, miễn phí hoà mạng
+Trừ 33k/tháng trong vòng 18 tháng
Mega you:
+Tốc độ: 4M
+Trọn gói: 250k/tháng
+Tặng modem 4 cổng trị giá 800k, miễn phí hoà mạng
+Trừ 55k/tháng trong vòng 18 tháng
Mega me:
+Tốc độ: 5M
+Trọn gói: 350k/tháng
+Tặng modem 4 cổng trị giá 800k, miễn phí hoà mạng
+Trừ 55k/tháng trong vòng 18 tháng
Hiện tại phí đăng kí trọn gói áp dụng cho cả 3 gói cước trên là 200k.
Đối với khách hàng đăng ký mới ko lấy modem: phí hòa mạng là 100k
Đối với khách hàng đăng ký mới lấy Modem 1 cổng: phí hòa mạng là 150k
Ngoài ra, khách hàng sẽ được tặng một số ấn phẩm sau:
1. Tặng ngay lịch năm hoặc poster.
2. Tặng ngay thẻ cào may mắn: Thẻ cào 100% trúng thưởng.
(Thẻ cào trúng thưởng gồm các phần thưởng như sau: 50K, USB 4gb)
Mobile: 01225.338.199
Thủ tục đăng kí đơn giản (cmt), nhân viên qua tận nhà khách hàng tư vấn và ký hợp đồng!
Thời gian từ 1-3 ngày bạn sẽ có mạng internet để dùng.
email: sayonara.kiss@yahoo.com
yahoo: sayonara.kiss
Mạng internet FPT Hải Phòng: ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ, Tặng modem
Công ty viễn thông FPT Hải Phòng
Chúc các bạn một ngày tốt lành!
Friday, March 12, 2010 4:24:50 AM
8/3 - ngày hôm qua mình đã làm 1 việc mà chính mình cũng ko thể ngờ
mình đã mua hoa và 1 cái bánh gato, trực tiếp đến tận nhà tặng cho người ấy.
1 việc mà bây giờ nghĩ lại mình cũng ko tin, có thể việc này đối với rất nhiều người là dễ dàng, và sẽ tặc lưỡi nói là vớ vẩn, chuyện trẻ con nhưng với mình thì là 1 việc lớn. bởi lẽ từ trước tới nay, từ lúc sinh ra cho đến khi trưởng thành, mình đâu có biết mua hoa tặng ai bao giờ, càng ko dám tới tận nhà 1 người con gái để tặng, ấy vậy mà ngày hôm qua mình đã làm.
nguyên do cũng là từ giận nhau mà ra.
mình đã nói với cô ấy sẽ làm Osin cao cấp cho cô ấy trong ngày 8/3, và cô ấy muốn mình làm 1 bữa ăn mặn. nhưng sự việc không theo ý muốn, mình đã không làm và khiến cô ấy phải nhịn đói, thế rồi là giận nhau...cô ấy nói mình chỉ biết nói, chẳng làm được gì, thật sự là không phải như vậy, "anh không hopự với em" vì câu nói này mà mình rất buồn, mình điên quá và phóng xe ra đường mua 1 bông hoa hồng kèm theo 1 cái bánh gato đúng như sở thích của cô ấy và đến tận nhà tặng, nhưng cô ấy lại không có ở nhà, lúc đó thì mình chẳng bận tâm tới việc cô ấy có ở nhà hay không nữa, mình vào nhà và gặp papa cô ấy, nói chuyện như bình thường, tuy nhiên papa cô ấy ít nói quá mà mình cũng lại là đứa ít nói nên... sau đó khoảng 5' sau, papa cô ấy fone cho cô ấy về nhà để gặp mình nói chuyện, 5' sau cô ấy về.
mình đưa hoa cho cô ấy kèm theo 1 lời chúc, sau đó ngồi uống nước và nói chuyện vui vẻ.
đây là lần đầu tiên mình nói chuyện với papa cô ấy, không biết bác ấy nghĩ sao về mình, thôi kệ.
sau khi ra về, cô ấy dưa cho mình 1 món quà khá nặng đã được gói sẵn, khồng biết bên trong là gì và đến hôm nay mình cũng chưa dám mở ra vì cô ấy dặn chỉ được mở khi nào mình lên Hà nội, trời ơi tò mò quá đi mất, nhưng mà cô ấy gói quà đẹp lắm, mình rất thích và cũng chẳng muốn mở ra xem bên trong là gì nữa.
nhưng nói thật lòng mình vẫn thích 1 món quà nho nhỏ có thể mang theo bên người dù ở bất cứ đâu.
Cô ấy nói cô ấy sẽ lên Hà nội học tiếp Cao học, hy vọng mình sẽ được giúp cô ấy ở trên này, và cũng có thể gặp cô ấy nhiều hơn.
Monday, March 1, 2010 9:21:03 AM
mệt mỏi...
trống rỗng...
alone...
khi nào mới có thể chấm dứt
và khi nào mới có thể bắt đầu ???
vẫn chờ và vẫn đợi...
vẫn hy vọng và biết sẽ thất vọng...
muốn tới 1 nơi thật xa... thật xa... để không phải nhìn, không phải nhớ, không phải mong và không phải chờ đợi...
Cần một giấc ngủ bình yên... và cần một buổi sáng an lành...
Cần một cái nắm tay thật chặt... thật chặt... và cần một người quan tâm, chia sẻ
Hạnh phúc đơn giản chỉ như vậy thôi !
Thursday, February 11, 2010 4:25:57 PM
lại 1 năm nữa trôi đi, năm nay ko kẹo, ko bánh, ko gì hêt, sẽ cafe 1 mình, như thế có khi lại hay.
năm nay nhất định mình sẽ thay đổi, ko yêu ai hết minh nữa, sẽ dành nhiều thời gian cho bạn bè và gia đình hơn.
năm nay sẽ dồn hết tâm trí vào công việc và đam mê, vì 1 tương lai.
năm nay ...
Năm nay là như vậy, là như thế đó...
Biết không em, còn nhớ không em, 1 năm đã trôi qua rồi đó, 1 năm với đầy đủ những cung bậc cảm xúc..vui có, buồn có, giận hờn có, thậm chí chia ly cũng có... cũng giống 1 đôi lắm chứ nhỉ.
Anh hơn em 3 tuổi..
anh thích em từ lâu, không phải bắt đầu từ cái Tết năm ngoái, xa hơn em nghĩ..là từ năm em học cấp III..
ngày đó anh không biết em, không điện thoại như bây giờ, không bạo dạn như bây giờ, và không buồn như bây giờ..
ngày đó anh thấy em rất tình cờ, em cũng như bao cô gái khác nhưng anh vẫn thấy ở nơi em có 1 điều gì đó khiến anh bối rối, khiến anh có 1 cảm giác rất kỳ lạ...muốn làm quen lắm nhưng ngày đó anh thật ngu ngơ, thật nhát.
Nhà a và nhà e rất gần nhau nhưng sao xa cách đến thế..
Cho đến khi em vào đại học, và bước sang năm thứ 3..
và cái Tết năm ngoái, a đã được gặp lại em. Anh đã lớn, đã biết tình yêu là gì, và đã biết phải làm quen với con gái ra sao..
có còn nhớ anh đã làm quen với em thế nào không.. Giờ ngồi nhớ lại những ngày đầu nói chuyện với em sao khó khăn đến thế..
Cũng đã tỏ tình với em, cũng đã nói 3 từ ấy...nhưng không phải trong khung cảnh lãng mạn như bao người khác..và em, em đã biết rõ tình cảm của anh rồi..nhưng em không thể đáp lại, anh biết đó không phải là do em, là do anh đến sau mà thôi..
anh chấp nhận tình yêu đơn phương, cái thứ tình yêu thật đau khổ, thật tàn nhẫn, cái thứ tình yêu mà chưa 1 lần anh phải trải qua..vẫn yêu em từ ngày đó cho đến bây giờ..chấp nhận điều đó, không kêu than, không oán trách..
anh biết Tết này em lại đi chơi cùng người ta, cùng ăn Valentine,...anh đâu có tư cách để ghen nhỉ, nhưng anh ích kỷ...
Năm mới, chúc em nhiều sức khoẻ... hạnh phúc ư?? anh sẽ không chúc vì anh muốn mình sẽ là người mang lại cho em.