Hoa sua
Monday, March 9, 2009 4:42:00 AM
Hoa sưa – chẳng biết tại sao hoa này lại có tên như vậy nhưng ngay từ cái tên của nó đã gợi đến cho người ta một cái giác gì đó thật xao xuyến, thật lãng mạn
. Có nhiều người lại nhầm thành hoa sữa nhưng chúng là hai loại hoa hoàn toàn khác nhau. Tên gốc của hoa là hoa sưa nhưng vì nhiều người hay nhầm lẫn nên gọi là hoa xưa. Khi tiết trời chuyển sang mùa xuân với những hạt mưa phùn bay nhè nhẹ, bạn sẽ thấy những cây hoa sưa bừng trổ những tán lá xanh non mướt, đầy sức sống bên cạnh những chum hoa trắng tinh khiết. Những cây hoa ấy làm cho tiết trời u ám trở nên có sức sống hơn, đẹp hơn và thật lãng mạn
. Giữa tiết trời sương mù, lãng đãng bừng lên những cánh hoa trắng khiết tinh khôi, có lẽ vì vậy mà có người đã ưu ái đặt cho nó cái tên là “hoa tuyết”
. Hoa trắng rưng rưng nở từng chùm như những bông hoa tuyết miền nhiệt đới. Hoa sưa không có vẻ đẹp kiêu kì, rực rỡ nhưng có một vẻ đẹp nhẹ nhàng, mong manh, yếu đuối. Nếu một lần đứng dưới tán cây hoa sưa, ngửi mùi hoa thơm dìu dịu, nhìn ngắm những cánh hoa bay nhè nhẹ thoảng rơi xuống như những bông hoa tuyết mỗi khi có cơn gió thoảng qua, bạn sẽ thấy chợt cảm thấy mùa xuân ở Hà Nội cũng thật đẹp và nên thơ. Hoa sưa đem đến cho con người một cảm giác thật tinh khiết và trong sáng
.
Mình cũng mới phát hiện ra loài hoa này từ năm ngoái. Qua một đêm tỉnh dậy, đi qua công viên gần nhà thấy những bông hoa trắng từng chùm, từng bông hoa li ti thoảng bay trên tóc, thấy thật ngỡ ngàng, cánh hoa xinh xắn, giản dị nhưng cũng không kém phần đẹp đẽ. Năm nay mình cũng có bon chen đi chụp vài cảnh để bon chen cho bằng bạn bằng bè, hi hi, tiếc là cái máy ảnh của mình nó hơi lởm nên không lột tả được hết vẻ đẹp của hoa sưa. Các bạn nào yêu hoa sưa thì cũng đừng bỏ lỡ dịp này nhé, ở Bách Thảo và Phan Chu Trinh vẫn còn mấy cây rất đẹp đấy ạ. Bây giờ thì đến màn show hàng quen thuộc của tớ ạ, he he![]()
Tiện thể, khoe nốt mấy cái ảnh tớ chụp ở Bách Thảo cùng với em Trang Xinh nhé, hi hi













