Ngay Tinh yeu cua to
Monday, February 23, 2009 4:53:00 AM
Dạo này tớ già rùi hay sao ấy, bình thường vào những dịp thế này là tớ cũng bon chen đua đòi lắm cơ, nhưng năm nay thì khác, mình có một Valentine thật đặc biệt và thật riêng, nghĩa là tớ bắt chước phụ nữ Nhật, he he, chi tiết thì các bạn để tớ giữ một khoảng trời riêng cho mình nhé
. Valentine mình lại đi chơi với bạn Mai, hôm ấy mình chơi hẳn một cây màu tím đến nỗi bà con đi đường đều phải giật mình ngoái lại nhìn, hi
`. Mùa này ở chỗ vườn Hồng có hoa gì màu phơn phớt hồng tím, trông cực đẹp và lãng mạn nên mình cũng bon chen rủ bạn Mai đi làm phó nháy cho mình
. Cả một hàng cây rợp trời hoa, trông đẹp như hoa sakura ở Nhật vậy
.













