My birthday
Thursday, February 19, 2009 7:10:00 AM
Sinh nhật mình đã qua được 2 tuần 3 ngày rùi nhưng hôm nay mới có thời gian rảnh để viết lại những dòng cảm xúc cho sự kiện này
. Năm nay sinh nhật mình không hoành tráng như năm ngoái nhưng cũng khiến mình rất vui
. Một lời chúc vào đúng 12h01 khiến mình rất cảm động, kiểu như vừa bước sang thời khắc ấy là người ta nghĩ ngay đến mình vậy
. Buổi sang đến cơ quan thì chỉ dành thời gian cho việc trả lời tin chúc mừng của người than và bạn bè, hi hi
. Năm nay mình nhận được 2 lời chúc : “Chúc mừng năm mới” và “Chúc mừng sinh nhật”. Cơ quan thì tặng mình một bó hoa hồng và một cái bánh gato, mình gạ gẫm sếp tổ chức sinh nhật nhưng vì sếp bận nên cứ lần lữa mãi
. Tuy vậy nhưng sếp cũng khá tình cảm, thể hiện ở việc là đi đâu cũng khoe là ở văn phòng có cái bánh gato to lắm, rùi gạ gẫm mọi người đến chung vui
. Hội cơ quan cũ thì bắt đầu lên kế hoạch tổ chức sinh nhật thế nào, cuối cùng thì trot hạ là sẽ đến nhà mình tụ tập cho ấm cúng. Đến 5h bọn nhóc đã réo mình ầm ĩ giục về mà sếp mình thì vẫn ung dung ngồi họp rùi bảo mình đợi, hu hu, sếp ơi sếp có biết là một đám lau nhau nó đang đợi em ở nhà không, chẹp chẹp
. Đến 5h rưỡi, đang định nói khéo sếp là phải về thì sếp bảo “let’s celebrate your party”. Văn phòng mình có mỗi 3 người và cả một vị khách nữa là 4, không ai chịu hát bài “Happy Birthday” ngoài sếp mình, hi hi
. Mình thực hiện các thủ tục, thắp nến, thổi nến, cắt bánh, ngồi ăn vài miếng rùi ba chân bồn cẳng chạy về nhà
. Vừa đặt chân đến cửa thì bạn Mai đến tặng quà sinh nhật, hi hi, cám ơn bạn yêu nhiều lắm, cái thắt lưng bạn tặng tớ rất thích. Sau đấy là màn phô trương lực lượng của cơ quan cũ, yêu mọi người lắm đấy, cảm ơn mọi người đã cho tớ một sinh nhật thật ý nghĩa nha![]()
![]()













