Anh chup dau xuan
Monday, February 2, 2009 8:25:00 AM
Hôm trước nhờ một sự run rủi tình cờ, tớ nối lại liên lạc lại được với một tên bạn từ hồi cấp 2, hi hi. Bây jo bạn tớ làm nhiếp ảnh gia rùi, mà tớ lại vốn là đứa thích chụp ảnh nên cũng bon chen nhờ bạn tớ làm một show ảnh để khoe với bà con
. Tuy chỉ có 45 phút để chụp nhưng tớ rất khoái chí bộ ảnh này vì trông tớ khá cute
(he he, chưa ai kịp khen thì đã tự mình khen mình rùi
) . Bà con bạn bè ai có nhu cầu chụp ảnh thì liên hệ với tớ để tớ giới thiệu nha.
Cám ơn bạn Long nhiều nhiều vì đã chụp cho tớ mấy bức ảnh “lừa tình”
, hi hi













