My Opera is closing 3rd of March

My memory

Subscribe to RSS feed

Tong ket ki Nghi Tet!!

Tong ket ki Nghi Tet!! magnify

Vậy là kết thúc chuỗi ngày ăn rùi lại ngủ của mình, kết thúc chuỗi ngày tẩm bổ tẩm béo của bố mẹ, he he. Tết năm nay nhờ ơn Đảng và Chính phủ, tớ được nghỉ 1 tuần liền. Trước Tết thì cứ đếm từng ngày để mong Tết về được nghỉ xả láng, ăn chơi bét nhè. Các cụ bảo cấm có sai, ăn chơi thì vèo một cái là hết thời gian. Quay đi ngoảnh lại mình đã tiêu vèo 1 tuần nghỉ Tết. Phát huy truyền thống vốn có của gia đình, chiều 29 vừa đặt chân về đến HP, tỉnh dậy là tớ cũng bố mẹ đi thăm thú chợ hoa ngày Tết. Nói không phải tớ khoe khoang, chứ cái khoản trang trí ở quê tớ là hơi bị đẹp, năm nào cũng cắm hoa, uốn tỉa đẹp như ai, hi hi. Cũng may là giao thừa năm nay ở HP thời tiết lại khá đẹp nên bà con tha hồ được thưởng nhãn. Sáng mùng 1, mình ngủ tít mít đến trưa mới them tỉnh giấc rùi đến nhà nội, ngoại, chẹp chẹp, năm nay mọi người họ hang rất chi là sốt ruột với tớ, đi đâu mình cũng bị nhắc nhở thực hiện nghĩa vụ, hi`. Mọi người hỏi thì tớ trả lời rất e lệ là sắp rùi (mặc dù chú rể chưa thấy đâu) hoặc cười một nụ cười rất chi là bí hiểm (kiểu muốn hiểu thế nào cũng được). Sáng mùng 2 thì lọ mọ sang rủ đứa bạn thân đi chùa Đỏ, một ngôi chùa rất to và đẹp ở HP để cầu cho mình và người thân rùi sau đó đi ăn ốc. Nói chung xuống HP ngày Tết thì chắc chắn bà con thế nào cũng được mời mọc đi ăn ốc, hi hi. Tớ với đứa bạn chén tạc chén thù đủ món như ốc len, ốc ráo, ngao hấp, nem rán, …chep chep bây jo gõ ra lại thấy them rùi. Mùng 3 thì tớ đến nhà bạn than ăn cỗ hóa vàng rùi về nhà chiến đầu với mấy bộ phim sến Đài Loan. Mùng 4 đi chùa Hàng, chùa Chiếu để cầu an cầu lộc cho năm mới. Đến mùng 5 thì hẹn với bạn Long đi làm bộ ảnh xuân (những tấm ảnh này tớ sẽ dành riêng một entry để khoe). Túm lại mấy ngày Tết của tớ cũng khá vui theo tiêu chí của tớ: được thưởng thức đủ món ẩm thực bún thang, bún ốc, bún tôm, bún cá, bún cua,..ăn ốc, chưa kể việc mẹ tớ ngày nào cũng lôi tớ ra tẩm bổ đủ món : cá hấp, tôm nướng,… (tớ vừa ăn vừa lo vì sợ lên cân ko kìm hãm), chụp ảnh cực nhiều và ăn ngủ thoải mái, he he. Hôm qua lên thì bon chen vào phủ Tây Hồ và Quốc Tử Giám. Khiếp, ngày Tết đông nghịt thở luôn. Sau một hồi chen lấn, xô đẩy tớ mới bon chen đặt lễ được ở trong phủ. Hết người nọ đến người kia, ai cũng cố kiếm chiếm lấy một chỗ để đặt lễ, lễ của người nọ chồng lên người kia. Tớ phải ở đấy để canh đồ của mình một lúc rùi cũng đầu hang vì quá mệt, chẹp chẹp. Bây giờ là đến phóng sự bằng ảnh của tớ do papa và bạn tớ làm phó nháy, hi hi.

Đi chợ hoa ngày Tết

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Đi đón giao thừa

Photobucket

Nhận tiền lì xì của bố mẹ, he he

Photobucket Cây đào nhà tớ đẹp hok

Photobucket

Cành hải đường của nhà tớ nè

Photobucket

Chùa Đỏ

Photobucket Photobucket

Chùa Hàng

Photobucket Photobucket Photobucket

Chùa Chiếu

Photobucket Photobucket Photobucket

Quốc Tử Giám

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket