My Opera is closing 3rd of March

My memory

Subscribe to RSS feed

Entry cho nhung ngay cuoi nam

Entry cho nhung ngay cuoi nam magnify

Hôm nay là ngày 28 tháng Chạp rùi, chỉ còn hai ngày nữa là đến Tết. Ngày xưa nhớ hồi còn bé mình háo hức đón chờ ngày Tết cách đấy cả một tháng, bây giờ thì chỉ thấy Tết đến là lo được thưởng bao nhiêu tiền, chẹp chẹp, càng ngày đầu óc càng bị nỗi lo cơm áo gạo tiền đè nặng. Mấy ngày cuối năm mặc dù bận đi biếu quà cho khách hàng, và ngập giữa một đống hóa đơn chứng từ nhưng mình vẫn cố dành thời gian để đi show ảnh, hi` hi`.

Chùm ảnh tự sướng của tớ khi lao xuống vườn hoa Nghi Tàm, bạt ngàn các loại hoa khoe sắc. Năm nay có nhiều loài hoa tên nghe rất lạ như hoa lì xì, cúc phát lộc,....trông rất lạ mắt và cũng dễ thương.

Photobucket Photobucket

Chắc khỏi cần giới thiệu thì mọi người cũng nhận ra đây là đôi con rồng ở vườn hoa Lý Thái Tổ được làm để kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nôi, he he, tất nhiên tớ cũng phải bon chen rùi

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Năm nay bận rộn không có thời gian đến vườn đào Nhật Tân như năm ngoái nên tớ chỉ có thể chạy ra vườn Hồng làm vài kiểu cho nó có không khí.

Trong lúc đang tạo dáng thì ngó sang bên lăng Bác đang phun nước, tức khí tớ cũng phải chạy ra show bằng được. Kết quả là tớ bị phun ướt hết sạch, các bạn nhìn thấy tớ cười toe toét thế này thui, chứ thực ra đang lạnh gần chết đấy, he he, đúng là hy sinh vì nghệ thuật

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Kết thúc sự nghiệp chụp ảnh Tết của tớ bằng chùm ảnh đi xin chữ của tớ. Photobucket Photobucket Photobucket Năm nay tớ xin hai chữ An và Duyên, với hy vọng năm Kỷ Sửu tớ sẽ gặp nhiều an bình (năm vừa rùi hơi bị sóng gió) và sẽ có duyên với someone là một cái gì đó của nhau, hi hi. Lúc ngồi xin chữ nói chuyện với các ông đồ, tớ thấy có không khí Tết phết, hi hi, có một chút gì đó hy vọng vào năm mới mà

Photobucket Photobucket Hôm nay đọc báo thấy xôn xao chuyện phố ông Đồ, không biết thế nào nhưng cá nhân tớ lại thấy ông đồ ngồi trải chiếu bên cạnh những nghiên mực chăm chú cho chú, hỏi xem mình muốn viết chữ gì, tư vấn cho mình có những nét độc đáo riêng. Tớ thích cái cảm giác đợi xin chữ chứ không bỏ tiền ra mua ngay thì thấy mất hết ý nghĩa thiêng liêng

Bonus thêm các bạn chùm ảnh tớ tóc dài, he he, trưng cầu ý dân là kiểu nào hợp với tớ hơn. Lưu ý các bạn bè thân thiết của tớ nếu các bạn đi ngoài đường thấy một con bé nào tóc dài có khuôn mặt giống tớ nhưng tóc dài mà thấy băn khoăn thì xin khẳng định đấy chính là tớ đấy, không nhìn nhầm đâu, hi hi

Photobucket Photobucket

Photobucket

Chúc mọi người sang năm mới gặp nhiều điều vui vẻ, hạnh phúc. Sang năm Kỷ Sửu mình sẽ gặp điều nhiều điều an bình, suôn sẻ trong công việc và chữ "Duyên" mình xin sẽ linh ứng