My Opera is closing 3rd of March

My memory

Subscribe to RSS feed

Trung thu 2008

Trung thu 2008 magnify

Dạo này mình làm gì cũng chậm chạp, he he, chắc do tuổi già sức yếu không bon chen được nhưng vẫn cứ thích chen lấn đây mà. Tuổi già nhưng tâm hồn không hề già chút nào ạ.

Cuối tháng này em gái mình chuẩn bị đi du học nên cũng chẳng còn mấy dịp chị em tớ ở bên nhau nữa nên cố gắng tranh thủ rủ nhau ăn chơi cho bõ ghét. Trung thu năm nay của nhà tớ rất hoành tráng nhé.

Trước Trung thu khoảng 3 ngày, nhà tớ rủ rê nhau lên trên Hàng Mã để sắm đồ Trung thu (Nhà tớ có mỗi 2 đứa trẻ con lớn là tớ và em tớ). Hàng Mã năm nay đồ chơi có rất nhiều thứ xinh xinh, yêu yêu làm tớ với em gái tớ cứ tít cả mắt lại (đặc biệt là tớ). Năm nay có một số món đồ mới là đôi cánh thiên thần, mũ thiên thần, nhiều loại mặt nạ phong phú ngộ nghĩnh, và rất nhiều vương miện nhỏ xinh, nhìn yêu cực. Sau một hồi ngây ngất với những thứ đồ xinh xinh yêu yêu đó, phải mất hơn 1 tiếng, 2 chị em tớ mới thoát ra được không khí Trung thu với một số chiến lợi phẩm (sẽ được show hang ở dưới).

Không khí trên Hàng Mã

Photobucket Photobucket

Sau một hồi thống nhất và lên chương trình, nhà tớ quyết định là tổ chức Trung thu vào tối chủ nhật. Buổi chiều gạ gẫm mãi con em gái vào Bảo tang dân tộc học để tham quan. Chẳng là nhà em gần đó nên mấy hôm nay em thấy ở đó có rõ đông người nên rất hiếu kỳ, không hiểu trong đấy có những gì lý thú mà bà con mình vào đông thế. Còn em gái em thì cứ chê bai em, bảo lớn đầu rùi mà cứ thích bon chen với bọn con nít, hai đứa người lớn vào đấy người ta lại cười cho thối mũi. Nhưng cuối cùng nhờ sự quyết tâm mè nheo bền bỉ của em, nó đành phải chiều em đi ra Bảo tang hóng hớt. Cũng may cho 2 chị em nhà tớ là ra vừa kịp giờ Bảo tang đang chuẩn bị biểu diễn show diễn múa lân rồng do các nghệ sỹ đến từ Bạc Liêu thể hiện. Sau bao nhiêu mồ hôi và sức lực, tớ cũng bon chen được chỗ đẹp để hóng hớt. Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Về nhà nghỉ ngơi một lúc, để hưởng ứng không khí Trung thu, tớ quyết định thể hiện món chả cốm (nghe nói đây là món đặc sản của người Hà Nội mỗi khi vào thu) (tiếc là tớ lại quên không chụp ảnh để các bạn ngắm thành quả) và nghệ thuật cắm hoa.

Đây là tác phẩm của tớ

Photobucket

Sau khi chuẩn bị cỗ bàn Trung thu xong chị em tớ đúng theo kế hoạch lăn ra Mỹ Đình, đón trăng và ngắm đèn trời. He he, thề với các bác là trên đường ra với Mỹ Đình đúng là một con đường gian nan để tận hưởng cái đẹp. Tất cả mọi người đều đổ xố ra đường, không khí ngột ngại, xe cộ đan nhau từng centimet. Không khí ở Mỹ Đình bình thường yên ả là thế, mát lạnh là thế vậy mà trong đêm Trung thu thì thật đông đúc, náo nhiệt và cũng “hot” kinh khủng. Sau một hồi nhích từng centimet thì em cũng len ra được đến gần sân vận động Mỹ Đình (chỗ em dừng lại cách sân vận động khoảng nửa cây số). Tuy vất vả nhưng được tận hưởng cái cảm giác lung linh huyền ảo khi ngước mắt lên nhìn bầu trời với vố số chiếc đèn trời đang bay lơ lửng như những vì sao lấp lánh. Hai chị em tớ ngắm nghía và chụp ảnh được khoảng nửa tiếng thì đi về trong lúc những dòng người vẫn đang nô nức kéo ra (vì còn sự nghiệp phá cỗ và “tự sướng” ở nhà). Và đây là thành quả

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Còn đây là ảnh “tự sướng” của chị em tớ nhé

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Photobucket Photobucket

Bonus cho sự nghiệp show ảnh Trung thu là ảnh hai chị em tớ đang show 2 máy nghe nhạc mp3 Disney hình chuột Mickey màu hồng nè, xì tin và dễ thương không (quà Trung thu em tớ góp nửa tiền để tặng đấy)

Photobucket