Nha Trang Ký
Thursday, July 17, 2008 8:27:00 AM
Hôm nay mới có thời gian để viết mấy cảm tưởng về chuyến đi Nha Trang
. Dạo này chẳng hiểu sao mình rất muốn đi du lịch, cứ như là phải ở nhà lâu nên cũng muốn bay nhảy, tìm một nơi để thay đổi không khí. Sau quãng thời gian ở nhà tìm kiếm việc làm ròng rã gần 2 tháng, cuối cùng thì mình cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi tìm được một công việc ở Marubeni. Công nhận là bây jờ mới thấu hiểu tâm trạng bức bối và ức chế khi ở nhà không có việc làm, cứ như người vô công rồi nghề ấy. Hi hi, dầu sao thì gỡ bỏ được tâm trạng ấy mình rất vui, lại có thể đi làm rùi
. Sau khi biết kết quả, mẹ tớ gợi ý cả nhà đi du lịch đâu đó trong khoảng thời gian từ mùng 8 đến 15. Thế là cả ngày tớ chỉ quay cuồng ngồi search các tour du lịch trong nước và nước ngoài, xin báo giá
. Trong khoảng thời gian hạn chế và với mức tiền hạn chế, sau một hồi căn nhắc thì tớ quyết định đi Nha Trang. Ấy thế mà gọi cho tour đặt chỗ thì họ lại bảo là hết rùi, vì kẹt Hoa hậu hoàn vũ nên tour du lịch Nha Trang rất khó. Đã nản thì buổi tối đi học lại được một em cùng lớp bảo là có ông chú làm chủ khách sạn ở Nha Trang và gợi ý mình nên tự đi du lịch. Sau một hồi lên kế hoạch, em quyết định tự lên chương trình, đặt vé máy bay và book phòng ở Nha Trang. Thế là chuyến đi Nha Trang đã được quyết định (Bố tớ cứ lo là ba mẹ con cẩn thận, ko thì lơ ngơ lại bị chặt chém
)
Chuyến muộn ba mẹ con tớ mới đặt chân đến Nha Trang (vướng HHHV nên bị chặn đường, phải đi một quãng đường xa gấp đôi). Thấy em gái bảo có người quen bảo ở Nha Trang có một quán thịt bò đặc sản là Lạc Cảnh nên cả nhà quyết định hành quân tới quán đó, hi hi. Sau một hồi oanh tạc no nê các món bò, mực, lươn đùn, và cơm tay cầm, mà hoá đơn chỉ có hơn 200k
. Cả nhà cứ tấm tắc khen rẻ. Xong màn ăn uống, cả nhà tớ làm một tour du lịch thành phố bằng xích lô. Buổi tối ở Nha Trang thật đẹp, không khí trong lành và mát mẻ. Thấy bác xích lô quảng cáo ở Nha Trang có món kem Bạch ĐẰng rất ngon, tớ nhảy vào mua ngay
(ăn xong thấy chẳng khác j kem Tràng Tiền nhà mình, thậm chí có khi không ngon bằng)
Sáng hôm sau cả nhà lục tục dạy sớm đi tắm biển. Ôi chao, nước biển ban sáng thật lạnh, hai chị em tớ run rẩy một lúc mới dám ngâm cả người xuống biển. Nhưng phải công nhận một điều là nước biển Nha Trang rất xanh và trong (mỗi tội hơi mặn, hậu quả là có tắm biển mấy bữa mà tớ đen xì như cục than). Tắm xong, cả nhà tớ đi ăn đặc sản Nha Trang là bún sứa, bánh canh cá
. Sau khi thưởng thức xong, cả nhà tớ bắt đầu cuộc hành trình khám phá Nha Trang ngày đầu tiên bao gồm : Hòn Chồng, Tắm bùn suối nước khoáng nóng Tháp Bà, và Vinpearland. Ấn tượng của tớ trong ngày đầu tiên là thú vui tắm bùn, xem phim 4D và xem Thuỷ cung, nhạc nước. Vinpearland trong ấn tượng của tớ phải là rất đẹp nên lúc đầu cũng hơi chút thất vọng, theo lời mọi người thì chỗ tớ vào chỉ mới là khu giải trí thôi, còn khu Resort & spa mới đẹp (nhưng muốn vào khu này thì phải mất thêm ít nhất là 20 USD mỗi người). Vì thời gian hạn chế nên không thể vào khu này, đành phải đợi đến sau này khi nào đi trăng mật vậy
. Ah, phải nhấn mạnh thêm là phim 4D chỉ được cái lạ thôi, chứ chẳng có gì hấp dẫn mấy, hình thì chẳng nổi mấy, đã vậy chỉ có mỗi tình tiết phun nước cũng chẳng hợp lý cho lắm. Thôi thì cũng mang tiếng là 4D, xem cho biết vậy.
Ngày thứ hai cả nhà tớ đi tour 4 đảo: Hồ Cá Tri Nguyên , ngắm san hô và đi tắm biển, tham gia những trò vui như ca nhạc tự biên tự diễn trên tàu, uống rượu trên biển,...Mình thích nhất là đi ngắm san hô, mặc đồ bơi, đeo kính và ống thở, đeo phao đi ngắm san hô thật là thích. Cảm giác mình đang bơi trên những rặng san hô tuyết đẹp, với những chú cá màu sắc bơi lội tung tăng ngay dưới chân mình. Cảm giác rất tuỵệt
. Lúc ở hồ cá Tri Nguyên, mình được ngắm vô số loại cá lạ trong phim Nemo, hi hi, rất đẹp đấy
. Ngày cuối cùng ở Nha Trang, cả nhà tớ quyết định thưởng thức nốt mấy thú vui ẩm thực của Nha Trang là ăn đặc sản của Làng Chài và nem nướng Ninh Hoà. Nếu bạn một lần đến Nha Trang, khuyên bạn là nên thử một lần đến Làng Chài, cảm giác rất thích đấy. Một bên là bờ biển, một bên là các quán hải sản. Nhà mình ăn một bữa hải sản no nê gồm những loại hải sản như còi mai, hào, tôm su to tướng và cua rang me,..Ăn no nê mà chỉ mất có 500k thui
. Sau một hồi oanh tạc no nê các sơn hào hải vị nhưng nhà tớ vẫn muốn thưởng thức đặc sản của Nha Trang là nem nướng Ninh Hoà nên vẫn bắt taxi đi mua. Cứ nghĩ là nem nướng thì cũng in ít thôi, nên lúc đi mua, tớ định hết 4 phần cho 3 người (định mua làm quà cho papa nữa, cứ nghĩ nó như nem chua Thanh Hoá cơ). Sau một hồi anh lái xe hết lòng khuyên can, kêu là một phần nhiều lắm, tớ mới cắt giảm xuống 3 phần. Ặc ặc, lúc người bán hàng mang ra tớ mới phát hoảng, hoá ra là nem nướng ở đây đi kèm bao nhiêu gia vị, chẹp chẹp.
Sáng cuối cùng ở Nha Trang, hai chị em tớ dậy sớm để đi tắm biển và nhảy dù. Cảm giác bay lên cao và ngắm toàn bộ phong cảnh của Nha Trang, cảm giác rất thú vị. Từ cao nhìn xuống, bạn mới cảm nhận được vẻ hùng vĩ nhưng cũng rất đỗi dịu dàng và xinh đẹp của biển Nha Trang
.
Còn bây giờ đến màn show ảnh của tớ nhé
Chuyến đi Nha Trang này của tớ có khá nhiều điều có được: một chuyến đi có nhiều cảnh đẹp ngắm, có nhiều thú vui thưởng thức (tắm bùn, ngắm san hô, đi môtô nước, nhảy dù...), những con người nhiệt tình thân thiện và giá cả cũng rất phải chăng. Nếu có dịp nhất định tớ sẽ ghé thăm Nha Trang lần nữa và dành nhiều thời gian để khám phá vẻ đẹp của Nha Trang hơn nữa.
Cảnh ở Hòn Chồng nè, trông mây trời non nước phết nhỉ
Hòn đá này có in hình 5 ngón chân đây, hi hi
Làm điệu chút nha
Hòn đá ở giữa trông như sắp rơi ra ấy nhỉ
Say sưa tác nghiệp
Còn đây là một số hình ảnh con bé nhà ta sau khi tắm bùn xong và làm dáng

Ba mẹ con ở Vinpearland, chụp cảnh này là do nhờ một bác đi đường chụp hộ, định chụp chữ Vinpearl, chẳng hiểu bác ấy định chụp gì nữa, he he
Giang tay tự sướng, theo lời một thằng bạn già nhận xét là tay thấp tay cao
Xin chào, tớ đã đến Vinpearl rùi
Chơi trò đu này xong, nó văng tớ một lúc mà tớ tưởng mình xỉu trên ghế rùi, hi hi. Vậy nên mặc dù có rất nhiều trò nhưng tớ kiên quyết không tham gia, vì toàn trò nhào lộn, tung hất, nhìn đã thấy nôn nao rùi
Khu công viên nước ở Vinpearl
Bốn con khỉ + 1 con nữa = mấy con nhỉ
Hai mẹ con ở trước cổng khu vui chơi trong nhà
Nhí nhảnh như con cún cảnh í
Đu ngựa quay nèo, trông hơi bị xì - tin nhỉ
Ở hồ cá Tri Nguyên, nhà này thiết kế hình như con thuyền vậy, khá vui mắt
Ở trên đảo "Con sẻ tre"
Hoàng hôn trên biển
Đã lâu lắm rùi tớ mới viết blog và lại là một blog dài thế này. Các bạn ghé qua nhớ comment cho tớ vài câu để an ủi tinh thần nhé.
Chuyến muộn ba mẹ con tớ mới đặt chân đến Nha Trang (vướng HHHV nên bị chặn đường, phải đi một quãng đường xa gấp đôi). Thấy em gái bảo có người quen bảo ở Nha Trang có một quán thịt bò đặc sản là Lạc Cảnh nên cả nhà quyết định hành quân tới quán đó, hi hi. Sau một hồi oanh tạc no nê các món bò, mực, lươn đùn, và cơm tay cầm, mà hoá đơn chỉ có hơn 200k
Sáng hôm sau cả nhà lục tục dạy sớm đi tắm biển. Ôi chao, nước biển ban sáng thật lạnh, hai chị em tớ run rẩy một lúc mới dám ngâm cả người xuống biển. Nhưng phải công nhận một điều là nước biển Nha Trang rất xanh và trong (mỗi tội hơi mặn, hậu quả là có tắm biển mấy bữa mà tớ đen xì như cục than). Tắm xong, cả nhà tớ đi ăn đặc sản Nha Trang là bún sứa, bánh canh cá
Ngày thứ hai cả nhà tớ đi tour 4 đảo: Hồ Cá Tri Nguyên , ngắm san hô và đi tắm biển, tham gia những trò vui như ca nhạc tự biên tự diễn trên tàu, uống rượu trên biển,...Mình thích nhất là đi ngắm san hô, mặc đồ bơi, đeo kính và ống thở, đeo phao đi ngắm san hô thật là thích. Cảm giác mình đang bơi trên những rặng san hô tuyết đẹp, với những chú cá màu sắc bơi lội tung tăng ngay dưới chân mình. Cảm giác rất tuỵệt
Sáng cuối cùng ở Nha Trang, hai chị em tớ dậy sớm để đi tắm biển và nhảy dù. Cảm giác bay lên cao và ngắm toàn bộ phong cảnh của Nha Trang, cảm giác rất thú vị. Từ cao nhìn xuống, bạn mới cảm nhận được vẻ hùng vĩ nhưng cũng rất đỗi dịu dàng và xinh đẹp của biển Nha Trang
Còn bây giờ đến màn show ảnh của tớ nhé
Chuyến đi Nha Trang này của tớ có khá nhiều điều có được: một chuyến đi có nhiều cảnh đẹp ngắm, có nhiều thú vui thưởng thức (tắm bùn, ngắm san hô, đi môtô nước, nhảy dù...), những con người nhiệt tình thân thiện và giá cả cũng rất phải chăng. Nếu có dịp nhất định tớ sẽ ghé thăm Nha Trang lần nữa và dành nhiều thời gian để khám phá vẻ đẹp của Nha Trang hơn nữa.
Cảnh ở Hòn Chồng nè, trông mây trời non nước phết nhỉ
Hòn đá này có in hình 5 ngón chân đây, hi hi
Làm điệu chút nha
Hòn đá ở giữa trông như sắp rơi ra ấy nhỉ
Say sưa tác nghiệp
Còn đây là một số hình ảnh con bé nhà ta sau khi tắm bùn xong và làm dáng
Ba mẹ con ở Vinpearland, chụp cảnh này là do nhờ một bác đi đường chụp hộ, định chụp chữ Vinpearl, chẳng hiểu bác ấy định chụp gì nữa, he he
Giang tay tự sướng, theo lời một thằng bạn già nhận xét là tay thấp tay cao
Xin chào, tớ đã đến Vinpearl rùi
Chơi trò đu này xong, nó văng tớ một lúc mà tớ tưởng mình xỉu trên ghế rùi, hi hi. Vậy nên mặc dù có rất nhiều trò nhưng tớ kiên quyết không tham gia, vì toàn trò nhào lộn, tung hất, nhìn đã thấy nôn nao rùi
Khu công viên nước ở Vinpearl
Bốn con khỉ + 1 con nữa = mấy con nhỉ
Hai mẹ con ở trước cổng khu vui chơi trong nhà
Nhí nhảnh như con cún cảnh í
Đu ngựa quay nèo, trông hơi bị xì - tin nhỉ
Ở hồ cá Tri Nguyên, nhà này thiết kế hình như con thuyền vậy, khá vui mắt
Ở trên đảo "Con sẻ tre"
Hoàng hôn trên biển
Đã lâu lắm rùi tớ mới viết blog và lại là một blog dài thế này. Các bạn ghé qua nhớ comment cho tớ vài câu để an ủi tinh thần nhé.












