My Opera is closing 3rd of March

My memory

Subscribe to RSS feed

Hè đã về

Hè đã về magnify
Không khí mùa hè đang ngập tràn khắp nơi. Mỗi sáng thức dậy, vừa ra khỏi đường đã bắt gặp những hàng phượng đỏ chót và bằng lăng tím ngắt. Khu nhà mình lại có rất nhiều phượng đặc biệt là những hàng bằng lăng. Buổi sáng không khí trong lành, đi đường gặp những hàng cây tím ngắt, xen lẫn là màu đỏ đến rực lòng của hoa phượng tự nhiên lại cảm thấy một chút háo hức "Hè đã về....".
Hà Nội mùa này rất nhiều hoa phượng và bằng lăng. Hôm trước đi đường qua công viên Thủ Lệ, thấy màu tím rịm của bằng lăng xen lẫn màu đỏ rực của hoa phượng ngả bóng bên hồ, từng đôi đang đạp vịt, mình và em gái cùng thốt lên "khung cảnh này cũng lãng mạn chẳng kém gì phim Hàn Quốc".
Đã dự định rất nhiều về việc đi chụp ảnh để lưu lại khoảng không gian này nhưng phải đến tận khi ông bạn mình chê bai cái avatar của mình thì mình mới quyết tâm lôi con máy ghẻ của mình đi chụp. Pót vài cái lên để mọi người cùng thưởng thức nha

Những hàng bằng lăng dọc ven đường

Photobucket Photobucket Tiến gần hơn chút nào

Photobucket Cận cảnh hơn chút

Photobucket Hoa phượng đỏ rực một góc trời

Photobucket Photobucket Photobucket Cảnh hoa phượng xen lẫn hoa bằng lăng Photobucket Khung cảnh ở Thủ Lệ

Photobucket Khung cảnh công viên Nghĩa Tân

Photobucket Photobucket Photobucket Khung cảnh mùa hè thật yên bình Photobucket Photobucket