My Opera is closing 3rd of March

My memory

Subscribe to RSS feed

Chữ Đạt

Chữ Đạt magnify

Chủ nhật hai tuần trước, trong không khí Tết vẫn còn vương vấn đâu đây. Mình và em gái quyết định rủ nhau đi Quốc Tử Giám để cầu khấn xin phù hộ cho công việc và việc học tập được tốt và thuận lợi. Sau khi cầu khấn rất thành tâm, vuốt đầu các cụ rùa,..Mình quyết định rủ rê em gái ra ngoài cổng xin chữ cho nó có không khí mặc dù nó định mua chữ viết sẵn cho nó nhanh. Hi hi, nhưng mình bảo đầu năm phải đi xin chữ một cái cho nó có khí thế.

Em gái mình thì xin chữ Thuận để cầu cho việc đi du học Nhật của nó được thuận lợi.

Mình thì lúc đầu định xin chữ Đạt cho bản thân, chẳng hiểu thế nào mình lại quyết định đổi sang chữ An. Có lẽ vì năm ngoái cuộc sống của mình đã có quá nhiều biến động, cả trong công việc lẫn chuyện tình cảm nên năm nay mình cũng muốn cầu cho mọi việc bình an hơn, không có quá nhiều biến động như vậy nữa, nên mình quyết định xin chữ An cho mình còn chữ Đạt cho bố mẹ. Đến lúc về nhà, mọi người ai cũng bảo là mình xin ngược. Đáng lẽ chữ An cho bố mẹ, còn chữ Đạt phải cho mình, thế là lại quyết định đổi. Chữ Đạt lại quay về với mình, hi hi. Hi vọng nó đã có duyên với mình thì công việc của mình năm nay sẽ được thuận lơi, có sự thăng tiến và phát triển để còn thành đạt.

Có đi xin chữ, ngồi hì hục quạt cho nó mau khô mới thấu hiểu được hết sự gian nan cũng như thiêng liêng của nó. Hai chị em tớ và cả Gà mập nữa phải ngồi quạt chữ mất tận 2 tiếng đồng hồ để chữ khô đấy. Hi vọng với sự thành tâm như vậy, công việc của tớ ở chỗ mới sẽ “Đạt”. Pót vài ảnh lên cho các bạn xem không khí nhé:

Trước cổng Khuê Văn Các Photobucket Xoa đầu cụ Rùa xin ít hên đầu năm Photobucket Khuê Văn Các nhìn từ phía sau Photobucket Cảnh xin chữ Đạt Photobucket Khung cảnh xin chữ ở Quốc Tử Giám Photobucket

P/S: Các bạn đọc bài xong đừng cười, bảo chuyện từ khi nào bây giờ mới pót, entry chẳng cập nhật tình hình thời sự tẹo nào. Dạo này tớ bận lu bù các việc: việc ở cơ quan mới, việc làm báo cáo thực tập,…nên mặc dù rất muốn update nhưng mà tới tận hôm nay mới thổ lộ được chút ít tâm tình.