<\/a><\/div><\/embed>");</script>.
Hôm nay mới có thời gian để up ảnh và ôn nghèo kể khổ
.
Slide trên là ảnh đêm liên hoan tất niên công ty (bây giờ thì đã thành công ty cũ rùi)
.
Hôm ấy trời rất rét, bình thường theo thông lệ hàng năm vào ngày năm chị em ăn mặc rất xinh tươi, trang điểm thật lộng lẫy để tham dự bữa tiệc này, tuy nhiên do điều kiện thời tiết nên mọi người ai cũng lấy tiêu chí ấm lên đầu nên chẳng ai diện mấy. Hôm ấy sau một hồi trăn trở cả đêm, tớ quyết định vẫn mặc váy (hi hi, nói nhỏ là tớ mặc tới 2 cái quần tất lận
). Đến công ty tớ mới biết tớ vẫn là đứa ăn chơi nghiến răng kèn kẹt nhất
. Năm nay không có bên IS mà chỉ có CFTD nên cũng hơi vắng vẻ và không náo nhiệt bằng mọi năm. Tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” của CFTD vẫn như mọi năm là phần được mong đợi nhiều
. Và tiết mục “Người đàn bà hóa đá” do Thắng thủ vai (chỉ tập trước 15 phút) làm bà con dưới sân khấu cười nghiêng ngả
. Còn tiết mục tập thể do đội Auto thể hiện là đông đảo thành viên nhất (hi hi, mình rất muốn có một chân trong đội nhưng vì thuộc phòng Kỹ thuật nên không thể tham gia, đúng như nhóc Hoàng bảo “người mình ở phòng kỹ thuật nhưng tâm hồn lại ở trên Auto”
)
Vì năm nay là năm cuối cùng tớ còn ở CFTD nên rất chịu khó tham gia vào các trò chơi để sau này đám hậu sinh và mọi người ở lại nhìn những bức hình còn nhớ chút gì đó về tớ
. Năm nay có ba trò chơi, tớ tham gia tới tận hai trò là “Ép bóng” và “Adam ăn táo của Eva”
. Hai trò chơi này theo lời nhận xét của khán giả là mức độ kinh dị hơi cao và độ ép – phê hơi bị nặng
. Vì tinh thần quyết để lại dấu ấn trong lòng mọi người và cũng có le lói chút hi vọng về việc rinh giải thưởng về nên tớ chơi rất máu me
. Mỗi tội số phận tớ hơi bị hẩm hiu, tham gia nhiều mà chẳng được cái giải thưởng nào cả (rất chi là nhục như con Milu
). Trò chơi “ép bóng” thì mặc dù đập vỡ hết bong trước thời gian nhưng do phạm quy nên bị loại. Lúc trên sân khấu thì tớ cũng không biết thế nào, chỉ thấy Hùng loáng một cái đã làm nổ hết bong nhưng theo lời mọi người tường thuật lại thì nhìn cực kỳ buồn cười. Và được bình bầu là trò chơi gây nhiều xì – căng đan nhất
.
Trò “Adam ăn táo của Eva” thì do không có sự phối hợp ăn ý trong việc quyết định chiều dài để quả táo nên bọn tớ cũng thua đau đớn.
P/S: Hậu quả của việc ăn chơi này là tớ bị ốm một trận đến hết Tết mới khỏi