My Opera is closing 3rd of March

My memory

Subscribe to RSS feed

Đi chơi vườn đào ngày Tết

Đi chơi vườn đào ngày Tết magnify

<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "
<\/a> <\/a><\/div><\/embed>");</script>

Năm nay chẳng hiểu vì sao mà gần Tết đến nơi mà vẫn chưa thấy có không khí Tết mấy nên tớ quyết định rủ mấy em ở công ty đi ngắm hoa đào. Thời tiết năm nay thật rét và lạnh nhưng vì lòng yêu thiên nhiên và sự nghiệp "chụp ảnh", tớ quyết tâm nghiến răng kèn kẹt. Hẹn hò nhau thế nhưng đến lúc đi thì có mỗi hai chị em, vẫn tràn trề quyết tâm lao xuống vườn đào một phen. Lần mò hỏi đường mãi bọn tớ cũng mò ra được vườn đào. Đi men theo con đường mấp mô, cả vườn đào cứ dần hiện ra, hai chị em cứ trầm trồ trước một rừng bạt ngàn toàn hoa cúc, hoa đào,...Tấp tạm vào một góc rùi hai chị em lao ngay ra chụp ảnh. Chụp được một lúc thì em Lê rất thích mấy chậu cúc nên hai chị em lại lan man hỏi han. Em Lê thì tậu được một chậu cúc xinh xinh, còn mình thì sắm được một khóm khá to. Mới đầu không định mua đâu nhưng mà thấy em Lê mua, "voi đú chuột chù cũng đua đòi". Thế là hai chị em đã có hai khóm cúc.

Năm nào nhà tớ cũng sắm đào nên năm nay cũng không phải là ngoại lệ. Hai chị em đi mỏi cả chân, đi giữa bạt ngàn rừng đào phai nhưng với nguồn kinh phí hạn hẹp nên cũng hơi vất vả một chút. Trong lúc đang vất vả chọn đào thì vớ ngay được một cành trông rất hợp, nhỏ xinh nhưng lại rất nhiều nụ, có cả hoa, lộc và đặc biệt là nụ rất mập mạp. Một hồi kì kèo mãi cuối cùng cũng mua được cành đào với giá 80k và được anh bán hàng bồi cho một câu "Người xinh thế mà chọn mãi không được cành đào" (he he, gián tiếp cho mình khó tính đây. Em mà dễ tính thì đã lấy chồng được lâu rùi anh ạ).

Vất vả nhưng là công cuộc mang cành đào và hai chậu cúc về. Hôm ấy mình còn mặc áo măng tô trắng nữa. Ôm khóm cúc mà lòng quặn đau vì nghĩ đến chuyện phải giặt cái áo măng tô trắng bóc. Hôm ấy chị em mình tài tình ghê, Lê nhỉ?? Chẳng hiểu thế nào mà hai chị em mình cũng tha lôi được về ( Đi dọc đường hơi bị tự hào vì ai cũng hỏi và khen cành đào mình đẹp). Khổ thân em Lê, hôm ấy cứ như xe thồ vậy, lại còn bị bẩn cái áo khoác nữa chứ. Tuy vậy nhưng nếu năm sau chị em lại hẹn hò nhau đi chụp ảnh vườn hoa cải nữa, năm sau phải nhớ và ghi vào lịch mới được. Nhớ nha, đừng quen đấy.

Bây giờ đến màn tự lăng xê bản thân nha

Tạo dáng trước vườn đào nào

Photobucket

Làm duyên cái nhé

Photobucket

Vườn đào đẹp ghê. Mình rất thích hoa đào phai, màu phớt hồng. Đẹp và lãng mạn

Photobucket

Cái ảnh nè trông hay nhỉ

Photobucket

Chụp cái lấy không khí nèo

Photobucket

Hai chị em tớ xinh không

Photobucket

Tình củm ghê gớm

Photobucket

Hoa đào tớ tậu nè

Photobucket

Chậu hoa cúc to và đẹp không

Photobucket