My Opera is closing 3rd of March

My memory

Subscribe to RSS feed

Entry for December 31, 2007

Entry for December 31, 2007 magnify

Ngày cuối cùng của năm, cũng đua đòi mọi người ngồi viết tổng kết năm 2007, ngồi ngẫm nghĩ lại xem một năm qua mình đã làm gì được cho đời.

Về tình yêu: Năm nay có vẻ có nhiều biến động. Chẳng ai nghĩ được là đầu năm có người yêu, cuối năm rơi vào cảnh cô đơn. Thậm chí bây giờ ngồi viết entry này cũng thấy giật mình, mới đó đã gần 1 năm rùi. Năm nay lại già thêm một tuổi, lại càng bị giục giã nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ đi “Chống lầy”. Đi đâu cũng nghe cái điệp khúc “Bao giờ lấy chồng, cho xyz ăn cỗ”, về nhà thì lúc nào cũng nghe bố mẹ than vãn về việc già kén kén hom. Đau nhất là bố mẹ mình còn cho một câu “Chẳng nhẽ chị lại không lừa được thằng nào”. Thực tế thì nhiều lúc nghĩ đến tuổi thì giật mình, nhưng trong suy nghĩ thì thú thực là tớ thấy mình vẫn trẻ trung chán, chẳng có gì phải sốt ruột cả. Chuyện chồng con là chuyện duyên số, như con bạn mình suốt ngày bảo “Rùi tự nhiên ngày đẹp trời nào đó, có một người sẽ nhảy bổ trước mặt mày rùi thế là yêu nhau. Tự nhiên và nhanh chóng đến mình cũng không ngờ, như số phận đã sắp đặt vậy”. Ông tơ bà nguyệt chẳng đang mải se duyên các đôi khác tạm thời quên mình hoặc giả sử là muốn thử thách long kiên nhẫn của mình trước khi cho mình được gặp chàng hoàng tử bạch mã của mình. Hi hi, hoàng tử ui, đừng để em đợi lâu quá nha.

Về học tập: He he, để tình yêu lên trên cả học tập thế này, thực tớ cũng ngượng lắm. Nhưng cuối năm rùi phải thành thực với bản thân chút xíu chứ nhỉ. Với lại tớ cũng vốn là người “trọng tình” mà. Khoe với các bạn là ra Tết tớ sẽ tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương, kết thúc quá trình kháng chiến trường kỳ gian khổ 3 năm rưỡi với bao nhiêu mồ hôi, tiền của…Thực ra lúc đi học thì chỉ mong sớm học xong, nhưng bây giờ thì lại thấy buồn, ít ra đến lớp học cũng có cơ hội biết thêm những người bạn như bạn Mai mèo, chị Phương, bạn Thanh, ..Tớ sẽ nhớ những lúc mình mang khoai sắn đi ăn lúc ra chơi, nhớ những lúc tụ tập ăn bánh bao chiên, khoai chiên ở căng tin, nhớ những lúc đi học về rủ nhau đi ăn ốc nóng,..Không đi học nữa chúng mình sẽ khó còn dịp tụ tập như vậy. Mà biết đâu, sau lớp học này chúng mình lại gặp nhau ở một lớp văn bằng 3 hay Cao học thì sao. Toàn những đứa không còn việc gì làm, đi học cho đỡ buồn. Mọi người cầu cho kì thi tốt nghiệp của tớ, điểm cao cao chút nhé, he he, quanh năm đi học chỉ lo ngủ, bây giờ phải cày cuốc tẹo vậy. Tất cả vì tương lai con em chúng ta.

Về tình bạn: Năm nay tớ tự hào vì mình có thêm những người bạn thân thiết ( bật mí là dạo này tớ hay chơi với tre con nên suốt ngày bị hiểu lầm …là gì thì ai cũng biết rùi). Đầu tiên phải kể đến bạn Xeko mỏ nhọn của mình, suốt ngày chửi nhau (chỉ là mắng yêu thui) nhưng kì thực là có con bạn như mày, tao rất vui Xeko ạ. Mày đừng có bị cái xứ xở Kangraoo quyến rũ mà quên mất con bạn này nhé. Trang xinh thì đừng vội rời bỏ hội độc than nhé, còn mỗi hai chị em mình thui đấy, hứa là lừa phải lừa cả đôi (kiếm được nhà nào có hai anh em giai thì chị em mình lùa cả cụm nhỉ). Còn em Hoa thì lúc nào chị em mình cũng quấn quit, đi đâu cũng cặp kè, thậm chí cả lúc abc…( sau này chị lấy chồng, nhớ giữ lời hứa đấy nha).

Sẽ thật thiếu sót nếu mình không kể đến hai đệ tử của mình là Gà mập và Hyo. Hai nhóc như cánh tay phải và tay trái của mình vậy. Mỗi khi mình buồn hay vui đều có hai nhóc chia sẻ. Hai nhóc đi công tác gọi điện cho chị rùi tranh nhau kể tội, chí chóe trong điện thoại khiến chị cảm thấy rất vui.

Còn cả hội đú đởn ở cơ quan nữa chứ (nói ra thật là ngượng vì mình già đầu nhất và cũng là đứa đầu trò trong mọi cuộc vui chơi), nhóc Thành (đệ tử đầu tiên của tớ), em Lê, em Chung, Thủy, Hoàng, Sơn, Phương ..Sau này nếu không cùng làm thì hội này cũng sẽ không tan rã, vẫn tìm cớ tụ tập nhau đi ăn nem chua rán, trà đá hay nộm thịt bò khô,..nhé.

Còn rất nhiều người bạn của tớ như bạn Linh, bạn Hà,..tuy không thường xuyên gặp nhau nhưng tớ biết các bạn vẫn quan tâm đến tớ qua những tin nhắn động viên kịp thời. Yêu mọi người nhiều lắm.

Chỉ muốn nói với tất cả mọi người “Thanks for being beside me”.

Về công việc: Thời gian trước mình chưa cố gắng nỗ lực nhiều. Sức ì trong mình quá lớn, khiến mình cứ như con ốc “thu mình trong cái vỏ khiên cố” và chẳng chịu nỗ lực vươn ra ngoài hít nắng trời, như chú ếch “chỉ biết ngồi trong đáy giêng” không biết bên ngoài lớn rộng ra sao. Sang năm mới tự nhắc mình phải phấn đấu nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn để khẳng định bản thân.

Năm mới sắp đến rùi, hi vọng những điều không may mắn của năm cũ sẽ qua đi. Bắt đầu một năm mới với nhiều điều mới, nhiều kế hoạch mới và những thành công mới. Cầu mong năm nay mình sẽ đạt được những điều mình đang ấp ủ, cố gắng và nỗ lực.

Happy new year 2008!!