My Opera is closing 3rd of March

My memory

Subscribe to RSS feed

Merry Christmas!!!

Merry Christmas!!! magnify
Ảnh chụp trước Giáng sinh một ngày ở Vincom, chụp bằng di động nên hơi mờ. Pót lên để cảm nhận không khí Noel
<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "
<\/a> <\/a><\/div><\/embed>");</script> Còn đây là ảnh đêm Giáng Sinh tại gia đình
<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "
<\/a> <\/a> <\/a><\/div><\/embed>");</script>.

Vậy là ngày Giáng Sinh cũng đã đến. Năm nay nhà mình dựng cây thông hơi muộn nên cảm giác không khí Noel không rộn ràng như mọi năm. Tối qua thức đến tận 3h sáng với cái mắt sưng húp, người mỏi rã rời để gói bọc quà cho mọi người. Em gái bảo mình chỉ cần mặc bộ đồ Noel và vác theo cái túi đựng quà là đủ lệ bộ.

Sáng dậy uốn éo mãi trước cái gương chọn bộ mồi. Bước xuống trường mẫu giáo thấy các cháu đứng uốn éo tập nhịp điệu rất có không khí làm con bé mặc dù đang ngái ngủ cũng thấy rất phấn chấn. Giá mà mỗi khi thức dậy được như các cháu, vô tư vui vẻ. Hôm trước nói chuyện với đứa bạn, mới thấy mình vẫn còn nhí nhố và trẻ con thật. Cứ thử nhìn cái bản mặt hau háu của mình lúc đi chọn đồ và mua con người tuyết xem. Ai bảo là mình đã gần 30 tuổi đầu cơ chứ, chắc nhìn cái bản mình nhìn em người tuyết say sưa và đầy đam mê nên chú bán hàng đành tặc lưỡi khuyến mại cho mình mấy thứ linh tinh (kèm theo câu "thấy cháu dễ thương, đáng yêu quá", ặc ặc).

Buổi sáng háo hức chọn quà đưa tặng mọi người. Ai cũng khen mình chu đáo. Thực ra thì tại mình rất thích không khí Giáng Sinh nên nhân dịp này muốn thể hiện sự quan tâm của mình với mọi người. Nhạc rộn rã, trang trí đẹp và những món quà cũng rất đáng yêu với sắc đỏ và xanh tạo sự ấm áp lạ kỳ trong mùa Giáng Sinh này. Hôm trước mình có xem phim "Love actually", không nhớ chính xác nhưng có đoạn là " I believe that love actually is around" và có đoạn rất lãng mạn lời tỏ tình của một anh chàng yêu đơn phương " Today is Christmas (and people always tell truth on Christmas), to me you are perfect". Thật ngọt ngào và ấm áp, đó chính là lý do mình thích Giáng Sinh. Có sự ngọt ngào, lãng mạn, vui vẻ, đáng yêu,... Merry Christmas.

Buổi chiều ở cơ wan thật buồn, chẳng có gì đặc sắc vẫn là một ngày bình thường như mọi ngày. Dĩ nhiên một đứa hiếu động và yêu Giáng sinh như mình không bao giờ muốn có một Giáng Sinh buồn tẻ vậy nên quyết định huy động tiền làm một bữa liên hoan với tiêu chí ngon, bổ, rẻ. Chị em cấp tốc đi mua ít hoa quả, nem chua rán, phồng tôm về liên hoan Xmas. Cộng thêm ít âm nhạc cũng xôm tụ, thấy có không khí thêm chút (anh em cứ trách là không có rượu nhấp, mất mấy phần hoành tráng). Đáng lẽ buổi tối con bạn Xeko cùng em Trang xinh rủ rê nhau làm bữa liên hoan nhưng con bạn đổ đốn lại lăn ra ốm không đi được. Vậy là hội 3 đứa cô đơn lại chẳng đú đởn được (hẹn Trang xinh bữa khác nhé, ít ra căn nhà tình nghĩa cũng còn 2 chị em mình, lúc khác chị em mình đập phá nhé). Cũng may là nhóc Thành rủ rê mình đi, hai chị em tớ tự tổ chức Giáng Sinh với nhau. Tiệc Giáng Sinh của mình lại không có gà tây, cũng chẳng có nến,..Chỉ có món thịt bò bím tết với hương vị mà nhóc quảng cáo là khao món này để mùi nó ám vào quần áo chị, vừa có kỷ niệm vừa có mùi, tha hồ mà nhớ lâu. Cảm ơn nhóc Thành nhé, có những lúc cách nhóc hỏi han wan tâm và chiều chuộng chị làm chị thấy "làm chị cũng thật vui".

Buổi tối về nhà để tổ chức liên hoan với em gái. Gọi được cho hai đệ tử đang đi công tác, gọi cho nhóc Hyo thì buôn bán khá vui, lúc nó bảo cụp máy, mình gào lên thế chưa chúc chị à. Nó chẹp miệng bảo đúng cái thói đàn bà, chưa kịp nói đã đòi, làm mình cười muốn sặc. Đúng là nhóc Hyo, luôn biết cách chọc cười chị, đấy là lý do lúc chị buồn hay thích nói chuyện với nhóc. Cái giọng tưng tửng của nhóc luôn làm chị không thể nấp trong cái xó buồn bã được. Nhưng mà lúc nói chuyện với Gà mập thì lại giận muốn chết, rõ ràng mình wan tâm mà không thèm để ý, chẳng hiểu vô tâm hay thờ ơ nữa nhưng lại mình thấy buồn ghê. Nó lại bảo mình là mệt muốn chết lại cứ nói chuyện lằng nhằng làm mình thấy tự ái.Mình vốn vậy, khi quý ai thì lại hay wan tâm chăm sóc quá nên khi bị lạnh nhạt, thờ ơ thì cảm thấy rất buồn và thất vọng. Giận Gà mập nhiều lắm đấy!!

Năm nay thấy rõ sự già nua, ế dài cổ của mình trong các tin nhắn của bạn bè. Ai cũng chúc mình sớm lừa được một chú vào chuồng, he he. Tớ hứa sẽ cố gắng không phụ sự trông đợi của mọi người. Cố gắng nỗ lực ( ai có bí quyết gì thì nhớ chia sẻ với tớ nhé, nếu thành công sẽ có hậu tạ hậu hĩnh).