Chuẩn bị đón Giáng Sinh nào
Saturday, December 15, 2007 4:47:00 PM
Chỉ còn 9 ngày nữa là đến Giáng Sinh rùi
. Chẳng hiểu sao nhưng mình rất thích không khí của Giáng Sinh. Mọi thứ trang hoàng thật đẹp và rực rỡ. Những món quà cũng rất đáng yêu, hình như mình cũng hơi bị Tây hóa ở chỗ thích Giáng Sinh thì phải.
Ngay từ những năm cấp 2, mình đã rất thích đeo thánh giá và hiểu về cách phong tục của đạo Thiên chúa cũng như ngày lễ Giáng sinh, Phục sinh. Mình rất thích không khí Giáng Sinh từ việc được trang trí cây thông Noel, mua những tấm thiệp xinh xắn dễ thương tặng mọi người, đến việc chuẩn bị những món quà cho mọi người nữa
. Cảm giác nghĩ đến khuôn mặt của những người được tặng khiến mình cảm thấy rất háo hức
. Chẳng hiểu sao mình lại thích không khí Giáng Sinh đến vậy, cảm giác thấy rất vui vẻ và náo nhiệt.
Mấy hôm trước mình có việc lên Media, ở khách sạn đã bắt đầu trang trí cây thông Noel thật to, huy hoàng và lộng lẫy. Dĩ nhiên một đứa thích "tự sướng" như mình thì không thể bỏ lỡ cơ hội thể hiện này rùi
.
Làm điệu bên cây thông Noel![]()
Cây thông đẹp ghê ![]()
Merry Christmas![]()
Bon chen ít ánh hào quang của vòng nguyệt quế nào ![]()
Hôm đấy bữa tiệc ở Melia còn có những bông hoa rất đẹp và những ngọn nến thật lung linh. Một đứa lãng mạn và có trí tưởng tượng như mình cứ ước ao giá như trong ko gian này mà được nghe một lời tỏ tình hay ở bên cạnh người mình yêu thì thật là hạnh phúc. He he, quay trở lại với thực tại thôi, mấy tuổi rồi còn sến thế nhỉ!!
Mắt hấp háy kìa, nhìn trông cái mặt rõ buồn cười ![]()
Trông te tởn cứ như mình là khách mời danh dự vậy ![]()
Nhìn dịu dàng phết ![]()
Vớ được cái cốc đựng nến, sướng chí tạo dáng đủ kiểu ![]()























