My Opera is closing 3rd of March

My memory

Subscribe to RSS feed

Ngay dau tien doi mu bao hiem

Ngay dau tien doi mu bao hiem magnify

Hôm nay là ngày đầu tiên mình đội mũ bảo hiểm mặc dù đã tậu chiếc mũ bảo hiểm này cách đây 1 tháng. Phải đính chính không phải tớ là công dân gương mẫu mà lần ấy đi ngang qua cửa hàng bán mũ thấy nó đang giảm giá khuyến mại nên nhảy vào mua luôn.

Sáng dậy việc đầu tiên mình tâm niệm trong đầu là phải đội mũ bảo hiểm. Tối qua bố mẹ cũng nhắc mấy lần về việc phải đội mũ bảo hiểm. Trước khi đi ngủ phải ghi vào điện thoại nhiệm vụ mang mũ bảo hiểm, không thì hôm nay các chú đồng loạt ra quân, tiền thì đang nhỏ giọt, các chú mà phạt cháu thì đời cháu cứ gọi là sống trong kiếp nợ nần. Nhưng phải công nhận, sáng nay ra đường vui đến là, cả dòng người đổ ra đường với đủ kiểu loại mũ, đủ màu sắc, lại còn các kiểu đội mũ nữa chứ. Nói chung là hôm nay khá buồn cười, không khí cứ gọi là vui như trẩy hội.

Hôm nay thứ bảy nên đường cũng không đông lắm, nhưng đến lúc đến cơ wan mọi người tụ tập ríu rít hỏi nhau về kiểu dáng và màu sắc. Mình thì không hỏi cũng biết là sẽ chọn mua mũ màu hồng rồi. Con bạn mình thì bảo sáng nay tao phụng phịu mãi mới chịu đội cái mũ bảo hiểm lên đầu, trông cứ như bọn người ngoài hành tinh. Mình thì thích cái tên gọi là nấm lùn di động hơn. Mọi người còn bàn luận là bây giờ muốn quay lại hôn nhau cũng khó, lúc ấy lại va vào nhau cồm cộp, hi hi. Điều này thì mình chưa thử nhưng nghĩ cũng khó thật.

Tối về, chần chừ mãi mới quyết định đi chợ. Trăn trở mãi về việc có nên đội mũ bảo hiểm không vì trời cũng tối rồi (mọi khi là các chú công an cũng nghỉ rùi đấy) nhưng nghĩ đi nghĩ lại tớ lại đội cái mũ vào vì sợ ngày đầu tiên ra quân, các chú làm việc tích cực. Phù phù, nghĩ thấy cũng may về tớ xem TV thì thấy truyền hình trực tiếp các chú vẫn đang túc trực tại các điểm gác. Em gái tớ ở nhà từ sáng, bảo thế là vẫn chưa hòa chung vào với ko khí của cả nước, cứ gọi là vui như Tết.

Vừa rồi vào đọc blog của đứa bạn về nồi cơm điện mà cười suýt sặc. Trích lại nguyên văn "mấy anh em cứ đùa nhau: ông nào đội cái mũ này, nói dại, nhỡ mà bị ngã xe, chắc chắn đầu óc sẽ không sao (vì chất lượng tốt mà!). Mỗi tội tư thế ngã ko đẹp lắm vì khi rơi xuống, cái mũ nặng sẽ gây ra tình trạng "đầu nặng đít nhẹ" làm đầu cắm xuống đường. Chỉ hơi lo là với chất lượng mũ tốt như thế, ngã xuống đầu ko bị sao, mũ ko vỡ, nhưng lại "tèo" vì ... gãy cổ thôi, hehe...". Chia sẻ cùng quan điểm, sáng nay mình đội cái mũ trên đầu với nỗi lo, cái mũ nặng thế này liệu nó có làm thoái hóa cột sống cổ của mình không nhỉ. Đội mũ nhẹ quá thì lại sợ không an toàn, chẳng may bị ngã, nói dại mồm chứ trước kia ko có mũ thì ko sao, đội mũ đểu thì lại sợ mảnh vỡ nó găm vào mình thì bỏ xừ, hix hix. Đội cái nồi cơm điện nặng thì chỉ lo ảnh hưởng đến cái cổ yêu quí của mình.

Tớ chụp vài cái ảnh để kỷ niệm cái ngày lễ trọng đại, dấu mốc của lịch sử này . Mọi người đừng thấy tớ toe toét lại tưởng đồng tình, he he

Tròn xoe như quả nấm

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Nấm lùn chào mọi người, xí xởn quá cơ

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket