Ngày thành lập công ty
Friday, September 28, 2007 8:29:00 AM
Đến hẹn lại lên, ngày thành lập công ty lại đến
. Ngày này vốn là ngày rất được mọi người háo hức và mong chờ vì là ngày cả công ty tụ tập đông đủ, vui nhất. Lần này công ty tổ chức ở khu Asean Resort, theo quảng cáo là rất lí tưởng cho việc giao lưu tìm hiểu, tăng tình đoàn kết thân ái.
Mất khoảng một tiếng để tới nơi. Đập vào mắt mình là một không gian bát ngát với những thảm cỏ xanh ngát ngát. Chỉ kịp vứt ba lô vào phòng rùi nhảy đi chơi luôn (khổ, già rùi nhưng vẫn ham chơi lắm
)
Trời nắng chang chang, nhưng tinh thần chụp ảnh của mình vẫn cao như mọi khi. Vớ được cái đu, thế là thi nhau tạo dáng đủ kiểu.
Cẩn thận, không ngã cả lũ bây giờ
Nhìn lại trông mình phát gớm, cười gì mà ngoác hết cả mồm ra, chẳng còn tẹo duyên nào
Chuẩn bị trượt cỏ nào
, trông te tởn cứ như chuẩn bị làm kỵ sỹ đua ngựa ấy
Ở đây có quả bóng, chui vào rồi lăn tự do, trông rất xì tin, mỗi tội tính mình sợ chóng mặt nên mặc dù rất muốn đú nhưng lại không dám bon chen.
Nghịch xong rùi, bây giờ là đến màn điệu, tạo dáng
Bây giờ là đến màn múa ô nhé, hi hi .
Phong cách cao bồi và phong cách yểu điệu
Tạo dáng cùng xe ô tô, trông mình cũng ra dáng phết ấy chứ, mỗi tội chắc sau này không có số đi ô tô vì say xe suốt--> Đi mui trần hoặc đi xe công nông
Dáng ngồi này là do em Thuỷ thiết kế, bảo ngồi nghiêm chỉnh cho ra dáng đại gia một tẹo 
Có vẻ mơ màng, ra dáng nghệ sỹ (giả vờ đấy đừng tin
)
Mình và em Thuỷ đếm rõ ràng có 12 con, đủ 12 cung sinh nhưng vì là đá khắc thô sơ, hình lại trừu tượng nên hai chị em cứ đoán mãi không ra chó, mèo, gà, lợn,... Đây là hình tớ chụp với hòn đá tạm đoán là cung sinh của tớ - tuổi Thân
(To be continued)
Mất khoảng một tiếng để tới nơi. Đập vào mắt mình là một không gian bát ngát với những thảm cỏ xanh ngát ngát. Chỉ kịp vứt ba lô vào phòng rùi nhảy đi chơi luôn (khổ, già rùi nhưng vẫn ham chơi lắm
Trời nắng chang chang, nhưng tinh thần chụp ảnh của mình vẫn cao như mọi khi. Vớ được cái đu, thế là thi nhau tạo dáng đủ kiểu.
Cẩn thận, không ngã cả lũ bây giờ
Nhìn lại trông mình phát gớm, cười gì mà ngoác hết cả mồm ra, chẳng còn tẹo duyên nào
Chuẩn bị trượt cỏ nào
Ở đây có quả bóng, chui vào rồi lăn tự do, trông rất xì tin, mỗi tội tính mình sợ chóng mặt nên mặc dù rất muốn đú nhưng lại không dám bon chen.
Nghịch xong rùi, bây giờ là đến màn điệu, tạo dáng
Bây giờ là đến màn múa ô nhé, hi hi .
Phong cách cao bồi và phong cách yểu điệu
Tạo dáng cùng xe ô tô, trông mình cũng ra dáng phết ấy chứ, mỗi tội chắc sau này không có số đi ô tô vì say xe suốt--> Đi mui trần hoặc đi xe công nông
Dáng ngồi này là do em Thuỷ thiết kế, bảo ngồi nghiêm chỉnh cho ra dáng đại gia một tẹo
Có vẻ mơ màng, ra dáng nghệ sỹ (giả vờ đấy đừng tin
Mình và em Thuỷ đếm rõ ràng có 12 con, đủ 12 cung sinh nhưng vì là đá khắc thô sơ, hình lại trừu tượng nên hai chị em cứ đoán mãi không ra chó, mèo, gà, lợn,... Đây là hình tớ chụp với hòn đá tạm đoán là cung sinh của tớ - tuổi Thân
(To be continued)













