My new hobby
Saturday, September 8, 2007 3:25:00 AM
Thông báo với bà con, dạo này tớ lại có hứng thú với một thú vui tao nhã là chăm sóc cây cảnh
. Phải đính chính là tớ là một con người rất yêu thiên nhiên, rất thích ngắm hoa nhưng lại lười chăm sóc
. Hệ quả là mấy cái cây tớ mua về toàn bị tớ vứt chỏng một xó ban công, hix, nên tớ mặc nhiên công nhận rằng số tớ không nuôi được cây
.
Tình cờ số phận run rủi thế nào, trong một phút hứng thú trên đường về thấy người ta đang bán mấy chậu cây xinh xinh. Tình yêu với thiên nhiên của tớ phút chốc bỗng trỗi dậy, mạnh mẽ và mãnh liệt đến mức tớ quyết định tha lôi mấy nhóc về để chăm sóc.Sau đây là một vài bức chân dung của các nhóc nhà tớ, mỗi người xem có xinh không nhé
(Xin đính chính là tớ rất dốt về cây cối nên mặc dù đã hỏi tường tận tên các nhóc nhưng tớ lại không nhớ gì)
Hoa màu xanh, nhìn trông mong manh và rất đáng yêu
Chậu hoa này thấy bảo nở hoa màu vàng nhưng hiện tại thì chưa đến mùa, nhìn mơn mởn xanh tốt phết
Chậu hoa màu hồng này trông yêu nhỉ, màu hồng là màu tủ của tớ mà
Chậu hoa mười giờ vào lúc sáng sớm, nụ hoa chúm chím
Vào tầm 10h, hoa nở to trông rõ đẹp
Cây này hình như không có hoa, nhưng có lá hình hơi giống trái tim, rủ xuống trông rồ -măng nhỉ
Cây này có hoa màu hồng nhạt, bé xíu giống như hoa sao, mùi rất thơm
Đây là hoa lan, chẳng biết là lan gì nhưng tớ kết nó quá vì dáng nhìn rõ là đẹp
Một góc vườn sinh vật xinh xinh
Cần phải nói thêm là mỗi sáng thức dậy, ra ban công ngắm các nhóc nhà tớ đang tưng bừng nở hoa mà thấy yêu lắm ![]()













